Quote:
Originally Posted by qthinh
Làm người phải biết tốt xấu, cái xấu cần chê và cái tốt cần khen. Tui buồn cho mấy bác vì thù hận che lấp lương tâm, không phân biệt phải trái trắng đen. Mất hết lòng tự trọng của bản thân vì thiếu tôn trọng người khác. Các bác hãy tự hỏi bản thân mình về sự "cuồng ngôn" dành cho những người không đồng quan điểm là đúng hay sai?
|
Vậy theo bạn sự điều hành đất nước tệ hại như vậy của " Đảng Cộng Sản Việt Nam " guồng máy hành chính thì hành dân cho đến khi lòi "phong bì" thì mới xong việc, công an thì ghép đủ thứ tội cho dân, từ sở ban ngành nào cũng tham nhũng, hối lộ, làm dự án nào từ lớn đến nhỏ đều ăn chận, cắt xén, chưa dùng được bao lâu thì hư hỏng hết cả, xả hội thì trộm cướp nổi lên khắp đất nước, đối với ngoại xăm thì im hơi lặng tiếng. Vậy thì có chổ nào để được nhận lời khen đây....?????