Người ta nói lưỡi không xương nhiều đường lắc léo thiệt là không sai, cả thầy chùa cũng như vậy . Cứ nhìn tấm hình sẽ rỏ, tại sao tôi nói vậy, khi hôn môi thi được người kia chấp thuận thì người đó chu cái môi ra để hôn, không thích thì họ đã ngậm môi lại, nhìn kỹ lại tấm hình thì nhà sư đồng ý hay bị bất ngờ thì biết liền. Tôi thấy chuyện nầy không những mấy thầy phạm lỗi mà người làm ra cái lỗi chính là Đàm Vĩnh Hưng, thiếu gì trai già trai trẻ cho nó hôn lại lên sân khấu làm mất mặt sư thầy, mấy thầy có chút nông nổi thì cứ nhận chứ đừng chạy tội . Không ai phủ nhận cái tốt của sư thầy nhưng đừng vì lợi dụng quá đà thành ra là cái lỗi. Chúng ta nên nhìn về phía ban tổ chức và nhìn thẳng vô mặt Đàm Vĩnh Hưng và tẩy chay nó, chỉ có cách đó mọi việc sẽ không tái phạm, Ban tổ chức cũng có phần trách nhiệm .
|