Hi Hi
Tranh luận bầu cử chút thôi làm gì tự nhiên lôi VNCH vào đây vậy?
Tôi không thích bảo hiểm ý tế của Mỹ lắm. Người giàu và người nghèo ở Mỹ thì không lo gì về bảo hiểm. Người nghèo thì có Medicaid miễn phí mà. Chỉ có trung lưu, khi có bệnh hiểm nghèo thì phải bán nhà hay giao nhà cho người khác đứng tên.
Nhưng tôi cũng không thích Obamacare vì bắt buộc mọi người phải mua, không mua thì bị phạt. Cái này cũng bắt buộc các hãng xưởng nhỏ phải mua bảo hiểm cho công nhân. Vậy thì các hãng này ít có cơ hội "bóc lột" công nhân. Các ông chủ này vừa phải tạo việc làm và vừa phải thắt cái túi lại (cho thuế và bảo hiểm) để chia tài sản cho mọi người. Chia tài sản? Đúng vậy! Mặc dù chưa đến độ "đánh tư sản" như của xhcn hay cs nhưng nó đi ngược lại với capitalism và American Dream? Nó sẽ không khuyến khich con người tạo ra sáng kiến để làm giàu, nó làm con người ỷ lại. Mặc dù chưa đến độ "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "cha chúng không ai khóc" của cộng sản nhưng có người sẽ nghĩ làm làm gì cuối cũng tay không?
Còn về Obama hẩ? Hứa thì nhiều nhưng cuối cùng chỉ có đổ thừa cho Bush. Hứa rằng sẽ từ chức nếu tiền nợ không giảm một nửa .... Tiền nợ đã không giảm mà còn tăng bình quân 100% mỗi năm, giá cả tiêu dùng hàng ngày và xăng dầu tăng gấp đôi, số người có việc làm thấp nhất trong 31 năm. Cái sau cũng này mới quan trọng.
Để xem cuộc bầu cử này sẽ ra sao? Người Việt của chúng ta chỉ có thể đóng góp đáng kể trong bầu cử này ở Virginia. Những lá phiếu ở Washington và California thuộc về Obama, ở Texas thì thuộc về Romney.
|