View Single Post
Old 10-22-2012   #5
spygirl
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 173
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
spygirl Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hôn nhân cũng giống như 1 canh bạc, cho dù bạn ở đâu, cho dù bạn lấy chồng hay lấy vợ ở Việt Nam hay Mỹ, thì cũng vậy thôi. Nếu may mắn, bạn gặp một người chồng hay vợ tốt, biết lo cho gia đình nhỏ của bạn. Ngược lại, nếu thiếu may mắn, người chồng hay vợ chỉ biết đàng điếm, nhậu nhẹt, cờ bạc và ngoại tình. Nhiều người trước khi cưới, bỏ thời gian 5 - 7 năm tìm hiểu, nhưng sau khi cưới về, nâm chén, nỉa bay giống như Tiểu Lý Phi Đao phóng phi tiêu . Tui có cặp vợ chồng hàng xóm, họ quen nhau 7 năm trước khi đến hôn nhân, mới hôm qua tui ngồi trong nhà nhìn ra sân hàng xóm, thấy nào là chén , dĩa, CD , DVD đầu máy từ trong nhà bay ra ngoài sân, vài tiếng đồng hồ sau, tui thấy 2 vợ chồng khiêng 2 cái LCD Sony ra thùng rác để, tui vờ ra lấy thư xem thử, thì ra 2 cái LCD bị phi tiêu phóng nát bem, thiệt tội nghiệp cho 2 cái LCD đâu có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu như vậy ? Theo tui, cuộc sống vợ chồng là phải biết nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vun xới gia đình nhỏ của bạn, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau để sống, đừng lấy quyền làm chồng ép vợ hay ngược lại. Đôi khi đừng vì chuyện không đâu mà đem ra làm đề tài tranh cãi, càng không nên ở chung với cha mẹ chồng hay vợ & càng không nên nghe lời xúi dục từ gia đình lớn của bạn để mất đi gia đình nhỏ của bạn .
spygirl_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11269 seconds with 10 queries