View Single Post
Old 10-12-2012   #15
funnyboy_vbf
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 444
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 16
funnyboy_vbf Reputation Uy Tín Level 1
Default

HỒ SINH DỞM

Ngày sinh dởm của bợm Hồ,
Là do chính hắn gian tà bịa ra.
Cả tên lẫn họ đều ma,
Thế mà Đảng cứ ngợi ca đều đều.
Thi đua học tập đủ điều,
Sao không t́m tới củ đ́u Quỳnh Đôi.
Có thầy đồ đểu tay chơi,
Tên Hồ Sĩ Tạo ṃ khơi suối đào.
Bao lần “ứ hự” lộn lèo,
Khiến cho Hà thị mang bầu, thất kinh.
Thầy đồ sợ bị ố danh,
Vội vàng thuê một lăo nông thế vào.
Nhậm già cưới đỡ Đào Đèn,
Chưa đầy chín tháng đẻ liền thằng cu.
Đặt tên Sinh Sắc bá vơ.
Theo ḍng họ Nguyễn đất nhà Kim Liên.
Tuổi thơ ốm yếu cơ hàn,
Mẹ th́ chết yểu, đi làm con nuôi.
Họ Hoàng thương cảnh cút côi,
Gả cho con gái, kết đôi vợ chồng.
Sắc Loan vào cuộc “sắt cầm”,
Đẻ liền bốn đứa hà rầm một hơi.
Thứ ba, con thứ là đây,
Sinh Cung tên gọi đầu đời nghiệt oan.
Bác Hồ của đảng ác ôn,
Chí Minh chuyên trị cúi luồn Trung Sô.
funnyboy_vbf_is_offline  
 
Page generated in 0.04536 seconds with 9 queries