Diễn đàn là ảo mà, ko ai biết ai thì chúng ta gọi nhau là bạn đâu có sao đâu (miễn đừng gọi = thằng như mấy tên vô học kia là OK hehehehe). Nhưng biết kính trọng, lễ độ như bạn đã chứng tỏ bạn sống trong 1 gia đình có giáo dục, nề nếp từ lớn đến nhỏ, đó là điều đáng quí. Như tôi thường nói, tuy là diễn đàn ảo nhưng chúng ta là những con người thật, qua những comments thì mọi người sẽ biết được ngay cái "nick" đó là người thế nào, có giáo dục hay ko, hấp thu nền giaó dục nào? Kể cả cách sống của họ. Qua những comments trong đây, nếu tinh ý bạn sẽ thấy có rất nhiều "tên lính già" nhưng còn nặng nợ quê hương, hàng ngày xem tin tức trên này rồi "bứt nút" xì hơi thì cũng thông cãm cho chúng tôi. Tuy lẽ ra đã ăn tiền hưu hơn 5 năm rồi nhưng vì nghề của tôi rất nhàn hạ mà lại kiếm được tiền nên cứ ráng và rãnh rỗi lên đây đọc tin tức chơi và gặp gỡ luôn mấy ông bạn cùng thời với mình trong đây cũng vui vui. Lẽ ra tôi ko nên viết ra đây những lời lẽ này mà nên pm cho bạn mới đúng, nhưng tôi nghĩ có 1 số "anh em chiến hữu" cùng thời với tôi cũng có cùng tâm trạng nên xin mạn phép 1 lần post ra public.
|