Quote:
Originally Posted by woolee
Tên này nó nổ đó các bạn
Những người tôi biết đi chiến trường Campodia không cụt chân thì cũng cụt tay họ về với lòng thù hận vì đã không được bọn Cộng sãn đối xử tốt và trở thành gánh nặng cho gia đình họ
Có số người đã tự tử ...............
Còn thằng này vẫn còn sống mà còn ca ngợi bọn Cộng sản có lẽ nó qua bên đó (Campodia) chỉ lượm vàng mà thôi !!!!!!!!!!!!!! 
Còn nữa nó nói nó hoàn thành xứ mệnh
hahaha
Đối với bọn Cộng sản, người lính chỉ khi nào nằm xuống mới có thể là hoàn thành xứ mạng được giao mà thôi
Còn thằng này vẩn còn phây phây thậm chí miệng mọc gai hay ngà voi nữa   
|
Thì vậy đó, tui ráng giữ cái con khỉ Bắc Cụ cho bà con coi chơi, cười hổng tốn tiền mà cứ la tui dai hoài.
Khỉ này là khỉ Bắc Cụ, theo đuôi khỉ Bắc Cộng. Đây là "hàng quý hiếm" sắp tuyệt chủng rồi đó. Ra tới Hải Ngoại mà còn coi được khỉ Bắc Cụ, coi mau kẻo hết.
Bạn nói sai rồi, nó qua Miên lượm vàng ... dẻo mà ăn, nên tui mới gọi nó là Bắc Cụ, chứ cái thứ đó ở đâu chẳng có? Mà miệng nó hổng có cái răng, gai hay ngà voi gì ráo, vì có mấy thứ đó, làm người ta nhột, đau thấy mồ tổ, ai mà cho nó Bắc Cụ?