View Single Post
Old 09-08-2012   #16
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Những chuyện tương tự bây giờ đã bao trùm khắp cả mọi tiệm Buffet trên toàn nước Mỹ. Tại Oregon, tiệm Buffet nổi tiếng một thời "Tin Tin" đã để một tấm bảng thật lớn là không được mang giỏ xách cỡ "Khủng" vào bàn ăn. Lý do đơn giản là vì có một gia đinh người Việt vào ăn đã bợ một số đồ ăn không "Nhỏ" vào những cái giỏ xách sau khi đã xơi xong một bụng no nê. Rồi lại có những người đi dự tiệc cưới. Đồ ăn vừa mang ra bàn chưa ai dụng đũa liền vì phép lịch sự. Người đàn bà thật là "Vô Tư" trút nguyên con cá vào hộp togo và không quên nhắn thêm một câu "Ban này lạ quá không ai thích ăn cá". Thật là xấu hổ vô cùng. Một con sâu làm rầu nồi canh. Chắc chắn là còn rất nhiều mẫu chuyện tương tự như vậy khắp nơi. Qua nước ngoài rồi bảo đảm sẽ không bao giờ bị chết đói đâu, đừng lo xa như vậy.
Tôi có thấy những trường hợp như bạn nói và tìm hiểu tôi mới biết đó là những người mới qua định cư, còn mang nguyên cái não trạng việt cộng. Đám đó ham coi ca nhạc ỡ những sòng bài có đám văn công cộng sản qua sủa lắm.
nguoidan_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09116 seconds with 10 queries