View Single Post
Old 09-03-2012   #4
tuhientram
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tuhientram's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,013
Thanks: 21
Thanked 25 Times in 21 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 19
tuhientram Reputation Uy Tín Level 1
Default

À! nhớ ra rồi, bài hát của 307, con nít hát rần rần:"ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang nên dãn lông cu..."

Cách mạng là con vợ vô đội cải cách ruột đất, "giết cho ruộng đồng tươi tốt lúa mau ra..." Thằng chồng coi "3 lẻ bậy" chui xuống hầm xúi đàn em ra chơi biển người để giặc Tây, giặc Mỹ bắn thả cửa rồi lu loa : "thằng giặc ác ôn". Đám đàn em thân cận thì cho đi giựt mìn giết dân, pháo kích vô trường học...
Đây, mời các bác đọc, ngay chính báo Vẹm ca ngơi 307 với chiến công giết dân Mậu Thân: "Xuân Mậu Thân 1968, tiểu đoàn diệt hàng trăm tên địch, diệt gọn Đội Bảo an 629; phá hủy 29 máy bay…" Ủa, mà sao không kể sau đó bị dân quân cán chính U Minh Hạ, Vùng 4 tận diệt, truy kích ra làm sao mà phải bỏ xác đồng bọn, 3lẻ bậy coi như bị xóa sổ hoàn toàn "20,000 em xuống đồng bằng, chỉ còn vài em trở lại"?
Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn U Minh, người chứng kiến và chỉ huy Tiểu đoàn 307 chiến đấu những năm đánh Mỹ đã hồi tưởng lại một cuộc “hành quân giữa mùa xuân” của 307 trong hồi ký: “Ngày 29 Tết (30/1/1968), Tiểu đoàn 307 xuất quân. Vào đúng thời điểm thiêng liêng nhất, lắng đọng nhất của một năm thì chúng tôi lại ba lô, súng ống lên đường. Nhiều má, nhiều em đứng lặng nhìn đoàn thuyền lặng lẽ lao đi trên những dòng kinh trong chiều ngày Tết mà không cầm được nước mắt. Phút giao thừa, trong cái mênh mông thăm thẳm của đêm Ba mươi, trong thời khắc giao chuyển của đất trời, chúng tôi nghe lời thơ của Bác: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua…”
trích (Tiểu đoàn 307 nay ở đâu? ) http://dantri.com.vn/c20/s20-453042/...-nay-o-dau.htm

Gọi là: "thời điểm thiêng liêng nhất, lắng đọng nhất của một năm" mà lại được lời thơ máu lửa của tên tội đồ dân tộc lừa gạt đi làm chốt thí, giết hại thường dân đang ăn Tết, lai còn trân tráo coi đó là chiến thắng. Chiến thắng cái chỗ nào? Cả lũ bị quân dân miền Nam tiêu diệt, còn 1 số lẻ trốn vô rừng lại, có chiếm được chỗ nào đâu?

Last edited by tuhientram; 09-03-2012 at 18:37.
tuhientram_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09563 seconds with 10 queries