Tôi không đồng ý với cách xưng hô của nhà báo viết bài này . Ông Nguyễn Văn Thiệu dù có là 1 người bán nước hay là người như thế nào đi chăng nữa cũng là Tổng Thống của 1 đất nước . Dù cho là có tài và nhiều thủ đoạn nhưng khi mà viết vẫn phải nên tôn trọng gọi là Ông Thiệu , chứ không phải là thằng Thiệu hay là gọi trống không là Thiệu . Nên chứng tỏ mình là con người có văn hóa và được giáo dục đàng hoàng tử tế từ gia đình cho đến học đường .
_ Tôi còn nhớ ngày xưa cách đây cũng trên 25 năm , tôi học nghề tại trường Công nhân kỹ Thuật Thủy Sản . tới giờ học chính trị thì người thầy dạy tôi là bí thư Đảng của trường dạy cho chúng tôi , nhưng mà khi nhắc đến Ông Thiệu thì cứ luôn mồm gọi là thằng Thiệu , vì tôi đã đứng dậy nói với ông ta rằng : " Thầy nên tôn trọng người ta , dù ông ta có là 1 tay bán nước hay là gì đi chăng nữa cũng là 1 vị Tổng Thống , là 1 người có tài mới được lên nắm giữ chức vụ Tổng Thống , cũng nên tôn trọng xưng hô là Ông Thiệu chứ không gọi là thằng này thằng nọ được . Ngày xưa chưa có giải phóng , người dân miền Nam và các người có chức quyền hay là thầy giáo đâu có ai gọi Bác Hồ là Thằng Hồ đâu "
Kết quả sau lời nói đó của tôi thì người thầy giáo đã xin lỗi và sữa chữa , nhưng mà đến khi tôi thi tốt nghiệp ra trường , đến phần thi vấn đáp thì tôi bị người thầy này dập te tua , xém chút nữa là bị rớt , may là điểm thực tập của tôi đạt điểm tối đa là 10 cho nên kéo lại được . Kỷ niệm này tôi nhớ mãi trong cuộc đời của tôi .
Tôi viết dài dòng như thế để mong là các bạn hay là nhà báo hoặc là ai đi chăng nữa , khi xưng hô đến 1 vị Tổng Thống hay là 1 vị nguyên thủ quốc gia thì nên tôn trọng 1 chút
|