Khi người dân trụy lạc như vậy thì bọn cầm quyền CSVN mới an tâm mà ngồi hưởng lạc. Đâu cần phải lo lắng là dân sẽ làm phản nữa. Ăn nhậu, đàn điếm bây giờ Việt Nam có thể nói là đứng nhất, nhì thế giới. Sức cùng, lực kiệt làm gì còn có khả năng để chống đối ai nữa. Thảm họa vong quốc của Việt Nam đã sắp đến rồi. Khi mà bọn khốn kiếp CSVN từ từ dâng hết đất đai cho ngoại bang. Tỉnh giấc thì đã quá muộn màng. Thương cho số phận của đất nước, nhưng thật là không nên thương tiếc những kẻ như vậy. Họa đến nơi vẫn không cần lo. Chỉ cần biết rượu, chè, đĩ, điếm cho qua ngày là đủ vui. Tương lai là gì không cần thiết. Người Việt hải ngoại chỉ cần ngưng gởi về trong 3 tháng thôi thì sẽ thấy Việt Nam ra sao. Tiền đâu nữa để ăn chơi kiểu này.
|