View Single Post
Old 08-30-2012   #5
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

* Túng thế, Bảy Xi t́m cách liên lạc với gia đ́nh. D́ Hai Ngọt, chị ruột của mẹ Bảy Xi, đă t́m lên để gặp cháu trai. “Để tao liên lạc với thằng Đạo xem sao!”, D́ Hai Ngọt nói.

Đạo, anh con trai lớn của d́ Hai Ngọt, thoát ly gia đ́nh để theo kháng chiến từ sau ngày đạo luật 10/59 của cố vấn Ngô Đ́nh Nhu ra đời, đem máy chém đi khắp nơi chặt rơi khoảng hơn 3.000 cái đầu được coi là cộng sản. Anh Đạo được tổ chức đưa vào chiến khu theo ngơ Tân Uyên B́nh Dương. Nghe đâu, anh ta cũng có một chức vụ không xoàng... D́ Hai Ngọt tổ chức đưa cả 3 kẻ đào tẩu đến Bến Cát và tạm thời trú ngụ ở một gia đ́nh có cảm t́nh với Việt Cộng, vốn đă nhiều lần lui tới thăm con trai nên mạng lưới liên lạc của chiến khu Tam giác Sắt đă thông báo cho Đạo việc mẹ con anh ta đến t́m.


Bây giờ mới biết rơ tại sao bọn chui vào cái gọi là chiến khu làm cái gọi là mặt trận phỏng giái miền Nam toàn là bọn súc sinh.
nguoidan_is_offline  
 
Page generated in 0.04349 seconds with 9 queries