View Single Post
Old 08-25-2012   #9
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
English

Có một số đông người Việt vẫn tin tưởng rằng Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm. Nhưng họ lại không dám nhìn nhận rằng những thay đổi đó chỉ là những lâu đài trên cát.
Cộng Sản VN luôn muốn tô son, điểm phấn cho bộ mặt bên ngoài của chế độ thối nát. Người dân thì lại chỉ muốn thấy cái vẻ bề ngoài đó cho nên những gì sau bức tranh muôn màu họ sẽ không bao giờ muốn quan tâm đến nữa.
Tuy nhiên, vãi thưa thì không thể che được mắt Thánh. Những tệ nạn tham nhũng, cướp của, bức hiếp dân lành, băng đảng hành hung dân đen, chính quyền đỡ lưng cho côn đồ, đĩ điếm tràn lan khắp thôn quê đến thị thành. Thậm chí còn hèn mạt đến độ bán đất, dâng biển cho Trung Cộng v.v... Tất cả những điều này đã phản ảnh được sự thật của guồng máy lỗi thời của chế độ CS. Người dân sau bao nhiêu năm bị bưng bít về mọi lãnh vực, bây giờ họ cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Những cuộc biểu tình đã bắt đầu lan rộng, mặc dù chỉ bắt đầu bằng những nhóm người ít ỏi. Nhưng điều này phản ảnh được rằng, người dân đã có ý thức, và nhận thức được họ nên làm gì để mong thay đổi được tương lai cho Viêt Nam ngày sau.
Tại sao người Việt tỵ nạn CS lại luôn ấp ủ trong lòng một quê hương Việt Nam. Tại sao có những ông, bà cụ lớn tuổi thay vì ở nhà vui thú đoàn viên cùng con, cháu họ lại không làm. Có ai tra tiền cho họ để dãi nắng, dầm mưa đi cầm cờ biểu tình chống CS hay sao? Bởi vì họ cũng như bao con tim yêu nước khác. Họ có một trái tim biết yêu thương đồng loại, yêu thương giống nòi. Họ ray rức khi nhìn thấy quê hương, tổ quốc và dân tộc của mình đang lún sâu vào vực thẳm tăm tối. Họ chỉ mong mõi góp chút sức cùng, lực kiệt và phong trào đấu tranh chống CS. Họ đã làm sai những gì? Không lẽ họ làm việc có "Nhân Tánh" như vậy là sai?
Và còn tại sao những tên Việt Cộng,, Việt Gian lại luôn dững dưng trước mọi chuyện? Dân đói khổ, nước mất, nhà tan.... Những chuyện này không mảy may làm cho bọn chúng nao lòng. Xin hỏi có phải vì bọn này chỉ có "Thú Tánh" chứ không hề có chút "Nhân Tánh" phải không?
Nam, Bắc sơn hà Nam Đế cư. Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Danh tướng Lý Thường Kiệt đã xướng như vậy, và giặc Tàu đã phải ôm hận về giấc mộng xâm lăng của mình từ ngàn xưa. Đến nay, chỉ võn vẹn sau 37 năm cầm quyền. Bọn CSVN đã vô tình dửng dưng mang Voi về dày mã tổ. Những ai đó luôn tôn thờ chế độ CS hãy tự tìm cho mình một câu trả lời thật thà rằng "CSVN đã làm được điều gì cho người dân, và đất nước". Và tại sao phải tôn thờ cái chế độ này?
Việt Nam ngày sau sẽ ra sao khi chế độ này vẫn còn tồn tại? Một dãi ngân hà sẽ đi vào nghiệt ngã. Người dân sẽ lại phải ôm hận mà sống cho đến mãi ngàn sau hay sao?
phokhuya_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09361 seconds with 10 queries