Sao cái này giống mấy câu chuyện sau 1975 dân gian kể nhau nghe quá zị.
1/. Khi anh Chín O, cán bộ chính ủy, mò vào nhà 1 em thôn nữ, bị phát hiện và hỏi: ai đó? thì cán bộ ta nói: O đái.
2/. Anh bộ đội cụ hồ thường ngày xuống từng nhà làm công tác "bám sát đáy quần chúng" để "quán triệt tư tưởng" nên em nào xinh gái thì cán bộ ta đều biết cả. Sau khi thả dzê và 1 thôn nữ cắn câu, cán bộ ta mới thì thầm: để thực hiện tốt chỉ thị đảng giao phó, đêm đêm anh phải đi sâu đi sát và bám sát "đáy" quần chúng, từng nhà một, tối nay là đến nhà em đấy. Đêm đến thấy có người mò vào và bàn tay đi du lịch khắp trên người cô gái. Cô gái hỏi: ai, ai? Anh bộ đội cụ hồ liền thì thầm: đã bảo rồi mà sao ko quán triệt "nà" sao? Sợ bị phiền toái đến gia đình vì ông già quay qua hỏi: chuyện gì đó bây? Cô gái bèn ca: ai đã từng đi qua sông Cửu Long giang, Cửu Long giang sóng trào nước xoáy, ai đã từng nghe tiếng tiều đoàn, tiểu đoàn 307...Và cô gái trả lời: Tại tự nhiên hứng ca quá nên con ca thôi mà tía.
|