Quote:
Originally Posted by lovelypar
ĐM thằng nhãi ranh...! Con Mẹ thằng Cha mày không biết dạy dỗ cái lũ như chúng mày nên ăn nói hồ đò mất dạy như vậy, có ngày "Chung" nó tát cho vở mồm thối lũ chúng mày..Con Mẹ thằng Cha mày mà có bò về lại VN quê Cha đất tổ không lẽ là bán đứng người khác? Đm cái lũ CÔN TRÙNG như tụi mày thì ráng mà bám cho chặt ăn C của dân bản xứ mày đang định cư ở đó mà rộng họng ăn cho bằng hết những thứ ngu si đó. Thứ chúng mày về VN thế nào cũng phải bỏ mạng... Cái lũ côn trùng thiếu suy nghĩ như chúng mày y như rác... dẹp bỏ rồi mà vẫn cư bám 1 cách vô liêm sỹ.   :ma d:
|
vũ thành an là thằng phất cờ theo gió....còn mày là thằng xin được liếm bô chìu đít cho bọn khỉ trường sơn mất dậy..bảo cha mẹ mày bò về quê quê hồ đất khỉ mà bú dái khô cho nó..mày lo cho mày bám cứng cái thùng giấy chùi đít và cái bô đi iả của khỉ trường sơn để làm gia tài cho con cháu mày sau này.....chúng tao về việt nam thì bỏ mạng còn mày về việt nam thì là vịt khù yêu nườc đồ khốn nạn việt gian khỉ trường sơn chạy theo bơ thừa sữa cặn ngày xưa chúng mày chê ngày nay mày chạy theo bọn lữơi uống cong liếm đít....tổ tiên dòng họ mày ngu nên đẻ ra mày mù mày ngo thì lú mặt ra chứ cứ núp trong hang như ông cha mày núp khi bị ăn bom mẽo lâu lâu lòi ra mở miệng dòi lại bắn ra tung toé....về với bác mày đi một nòi khốn nạn