View Single Post
Default Câu chuyện “đá chết bỏ” của bầu Đức
Old 08-16-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Cuộc chơi của các ông bầu chẳng thua gì thương trường.

“Đá chết bỏ!” là từ mà các báo đã trích lại lời của bầu Đức khi chỉ đạo Hoàng Anh Gia Lai phải gồng mình đá với Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy.

Nghe từ ấy nhiều người hiểu rằng đối trọng của bầu Đức bây giờ không còn là “Gạch” như ngày nào nữa mà là Hà Nội T&T – đội bóng bị xem là “ngoài luồng” với các ông bầu trong VPF.

Bầu Đức hồi đó, trước khi đá với “Gạch” thường hay đặt lên bàn 1 tỉ tiền thưởng để động viên cầu thủ đá cho máu. Đấy cũng là thời mà mọi người rất thích xem “Gạch” và “Gỗ” chọi nhau, dù ở Long An hay Pleiku.


HAGL của bầu Đức bất ngờ đánh bại Hà Nội T&T ở vòng 25

Bây giờ thì “Gạch” với “Gỗ” đã là một, qua lời phát biểu và qua cách chỉ đạo của những ông bầu. Bầu Đức nói: “Đời tôi không bao giờ làm phó cho ai cả, nhưng vì bóng đá VN, tôi sẵn sàng làm phó cho anh Thắng ở VPF”.

Cũng cần biết thời điểm ông Đức nói là khi VPF thành lập và nó mang đậm dấu ấn của bầu Kiên, bầu Đức và bầu Thắng.

Và cũng sau khi VPF được thành lập thì bầu Hiển là người bị “soi” nhiều nhất, không phải vì ông bầu này làm bóng đá thành công nhất, mà vì ông liên quan đến hai đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng.

Ngày mà bầu Đức lệnh HAGL “đá chết bỏ!” trên sân Hàng Đẫy cũng là ngày bầu Đức có mặt trận sân Thống Nhất xem đội bóng của bầu Kiên đá với NaviBank SG.

Hình ảnh này trùng với những thông tin đồn thổi các dự án lớn của bầu Đức luôn có phần tham gia của bầu Kiên và việc hai ông bầu này kết thân không chỉ từ mối quan hệ ở VPF. Nó cũng giống với việc bầu Thắng ngồi ghế Chủ tịch HĐQT là do “nể” bầu Kiên…

Trong khi ông Đức xem đội bầu Kiên thua tan nát trên sân Thống Nhất thì ngoài Hà Nội, HAGL của ông “đá chết bỏ!” và thắng đậm Hà Nội T&T. Chiến thắng này khiến giấc mơ vô địch của Hà Nội T&T giảm xuống chỉ còn một nửa, thay vì cứ thế mà về đích.

Cuộc chiến ở V-League vì thế mà còn hấp dẫn đến vòng cuối.

Giới trong cuộc hiểu chuyện và hiểu việc thì nói rằng cuộc chiến này hấp dẫn, bởi có lúc nó là cuộc chiến riêng của các ông bầu.

Vì thế mà mọi người có quyền nghĩ đến việc SHB Đà Nẵng tự đánh mất cơ hội để Đồng Tháp nhận đủ 3 điểm và còn chiến đấu đến cùng, khi lại có thêm một đối thủ có khả năng xuống hạng nữa là đội của bầu Kiên.

Cuộc chơi của các ông bầu đúng là không thua gì ở thương trường.

Theo Nguyễn Nguyên
Báo Lao động
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	8
Size:	80.7 KB
ID:	401082  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10524 seconds with 11 queries