Người ta có câu biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, không biết mà nói xàm làm gì cho chúng chửi, có ở Mỹ ngày nào không mà ba xạo??? chỉ đơn cử 1 chuyện nảy thôi: ở Mỹ sẽ không phải lo sợ ăn trúng thực phẩm độc hại của mấy thằng chệt sát nhân, bây giờ ở Mỹ nếu thấy Made in china là không đụng tới còn ở Việt Nam thì sao????? đừng lên báo mà nói tầm bậy thời bây giờ không như thời còn ở trong rừng bác, dảng nói sao nghe vậy, thiên hạ online là biết tất cả rồi không cần phải mị dân nữa đâu nghe chưa thẳng ngáo ọp, ngu mà còn bày đặt hù dọa ngươờ khác, nếu cho tự do đi Mỹ chắc hắn ta sẽ xắn quần xô các ông già bà lão mà dành đi trước đó.
|