Bài viết nhìn chung khá,nhưng tôi không đồng ý với tác giả về cái gọi là" sân chơi dân chủ"...bởi vì để có cái "sân dân chủ" này,có lẻ chỉ trong mơ.Vì sao tôi nói vậy ? Là vì 100% bọn VC sẽ chẳng bao giờ "can đảm" để "chơi trò chơi dân chủ" cả,bởi vì chưa chơi,nhưng chúng đã nắm trước phần thua về chúng rồi.VC thừa hiểu,một khi chúng nhả quyền lực trong tay ra,vĩnh viễn chúng sẽ mất.Đơn giản,là người dân bây giò đã quá chán ghét cái chế độ độc tài lạc hậu này lắm rồi.Cho nên,đừng trông mong rằng,VC sẽ chấp nhận trò chơi dân chủ.Đa nguyên chính là" tử thù" của VC....Bản chất của VC là độc tài trong quyền lực,thì làm sao chúng có thể chấp nhận "đa đảng" để cùng chia sẻ quyền lực với chúng chứ,khi mà chúng vẫn còn mạnh................ ...








