View Single Post
Default Đang ăn gà, phát hiện nguyên con... gián chết
Old 07-11-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Khi ăn hết một nửa, ông phát hiện ra một vật gì đen đen dính vào miếng thịt gà. Nhìn kỹ lại, ông mới phát hiện ra đó là một con gián đã chết...

Ông Lin, một thầy giáo người Trung Quốc đã mua miếng gà được chế biến sẵn với giá 9,9 NDT (tương đương 32.000 VNĐ) trong siêu thị Wal-Mart ở Thâm Quyến để ăn. Sau khi mua, ông ra một chiếc bàn ở ngoài siêu thị để thưởng thức món gà.



Con gián chết ở miếng thịt gà...

Khi ăn hết một nửa, ông phát hiện ra một vật gì đen đen dính vào miếng thịt gà. Nhìn kỹ lại, ông mới phát hiện ra đó là một con gián đã chết. Một nửa thân con gián ngập sâu vào trong miếng thịt, một nửa còn lại thì chòi ra ngoài.

Ngay sau đó, ông Liu đã quay lại siêu thị để phàn nàn với nhân viên bán hàng tại đây. Ông yêu cầu siêu thị bồi thường thiệt hại tinh thần là 1.000 NDT (tương đương 3,2 triệu VNĐ). Ông nói với nhân viên siêu thị: "Nếu như mọi người có thể ăn hết phần còn lại của miếng thịt gà thì tôi sẽ không đòi bồi thường".

Nhân viên siêu thị đã nhận trách nhiệm và đề nghị ông Liu nhận khoản bồi thường là gấp đôi số tiền ông bỏ ra để mua miếng thịt gà. Ông Liu đã không đồng ý với điều này. Sau đó, siêu thì lại đề nghị bồi thường số tiền gấp 10 lần giá trị miếng gà nhưng ông vẫn không chấp nhận và đem miếng gà có con gián chết đi.

Sự việc sau đó đã được đăng tải lên báo. Quản lý siêu thị cho biết, siêu thị sẽ tìm cách bồi thường lại cho ông Liu.


theo Mask
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	120710CLgian1_17f64.jpg
Views:	6
Size:	138.4 KB
ID:	393881  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10052 seconds with 11 queries