“Phải nắm được gốc của vấn đề để biết cách xử lý và trả lời cho dân, chứ đừng "phỉnh" người ta, nói theo kiểu cho... uống thuốc an thần!".
Kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng vừa diễn ra giữa tuần qua khiến dư luận cả nước quan tâm, chú ý. Bởi khác với những kỳ họp HĐND ở nhiều địa phương trong cả nước, người điều hành kỳ họp, ông Nguyễn Bá Thanh, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng đã nói thẳng vào mặt những người có trách nhiệm, khi họ bao biện, đổ vấy trách nhiệm trong lúc trả lời chất vấn của các đại biểu: “Phải nắm được gốc của vấn đề để biết cách xử lý và trả lời cho dân, chứ đừng "phỉnh" người ta, nói theo kiểu cho... uống thuốc an thần!".

Hành động của ông Nguyễn Bá Thanh tại kỳ họp HĐND Đà Nẵng ngày xưa gây nhiều ý kiến trái chiều.
Lâu nay, những phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND ở nhiều địa phương thường diễn ra tẻ nhạt, hình thức, hầu hết mang tính chiếu lệ. Tại đó, những vấn đề dân sinh bức xúc nhất, nóng bỏng nhất thường được những người có trách nhiệm trả lời một cách qua loa, đại khái, né tránh, vòng vo đúng theo kiểu “dân cần, quan chưa vội”... Cùng lắm, nếu bị truy gắt quá, họ cũng chỉ “xin nhận trách nhiệm”. Cho đến kỳ họp sau, những vấn đề cũ rích, muôn thuở lại tiếp tục được nêu ra, những người có trách nhiệm lại tiếp tục “xin nhận trách nhiệm”. Lâu dần, những người “xin nhận trách nhiệm” ấy chuyển sang cương vị khác, lên chức to hơn, chỉ riêng những vấn đề mà họ nợ dân thì vẫn còn đó... Có lẽ thế mà phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng vừa qua được dư luận quan tâm, chú ý, không những vì nội dung chất vấn mà còn bởi cách điều hành của người chủ trì.
Cũng có một vài ý kiến cho rằng sự quyết liệt, thẳng thắn, truy đến cùng sự việc của người đứng đầu TP.Đà Nẵng phần nào mang tính độc đoán, đi vào tiểu tiết... Tuy nhiên, xét cho cùng, sự quyết liệt, thẳng thắn ấy là rất cần thiết, đáng ghi nhận. Bởi, nếu không có bản lĩnh, trình độ, suốt ngày ngồi phòng lạnh nghe báo cáo, ký giấy tờ công văn..., có lẽ ít người dám “bắt tận tay, day tận trán” trách nhiệm cụ thể của cấp dưới, làm cho cấp dưới toát mồ hôi hột mà vẫn phải tâm phục khẩu phục. Quan trọng hơn, sự thẳng thắn, quyết liệt, truy trách nhiệm đến cùng ấy đem lại lợi ích cho người dân - điều mà người dân trông chờ ở những công bộc, đầy tớ phục vụ mình. Người dân nộp thuế để nuôi những công bộc, đầy tớ của mình thì họ cũng có quyền đòi hỏi những công bộc, đầy tớ ấy làm hết trách nhiệm, khi “dân cần” là “quan phải vội” chứ không thể bao biện, đổ vấy, vòng vo né tránh trong khi thi hành công vụ.
Nhưng dù sao đi nữa, một mình ông Nguyễn Bá Thanh cũng không thể xắn tay vào giải quyết mọi việc, mọi lúc. Kỳ họp HĐND thành phố một năm cũng chỉ diễn ra kiểu xuân thu nhị kỳ. Bản thân ông Thanh rồi cũng đến lúc về hưu. Khi đó, liệu người kế nhiệm ông có đủ trình độ, bản lĩnh để mà quyết liệt, thẳng thắn, truy đến cùng trách nhiệm của cấp dưới? Lúc đó, liệu Đà Nẵng có còn giữ được vị thế và hình ảnh của một trung tâm kinh tế - thương mại bậc nhất của miền Trung - Tây Nguyên như ngày hôm nay?
Nói vậy để thấy rằng, trình độ, bản lĩnh và cái tâm của người đứng đầu cơ quan công quyền, rộng hơn là những người làm việc trong bộ máy chính quyền lúc nào cũng rất quan trọng. Thực tế ở nhiều nơi, công tác thực hiện dân chủ, đánh giá xem xét cán bộ chưa được tốt nên vẫn để lọt những cán bộ yếu chuyên môn, tha hóa phẩm chất đạo đức, sống thực dụng, ích kỷ, buông thả, vô cảm và thiếu trách nhiệm trước những khó khăn của người dân... Đó cũng là nguồn gốc phát sinh tham nhũng, tiêu cực, kìm hãm sự phát triển chung của đất nước. Nói cách khác, công tác cán bộ vẫn là cái gốc của vấn đề, trong khi để làm tốt công tác này, không một cá nhân nào có thể một mình giải quyết nổi.
Với việc Nghị quyết Trung ương 4 đang được triển khai mạnh mẽ, nhân dân trông chờ và hy vọng rằng, tới đây, đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ là những người thật lòng vì nước, vì dân, thật sự là đầy tớ trung thành của nhân dân, “cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh”.
Trần Tuấn Dũng/baodatviet