Cô này thường cùng đứng cạnh NNN để đồng xướng lên những câu dân ca tục ngữ, hoặc là những cụm từ được dùng một cách nôm na trong dân gian. Chắc hẳn là cô ta cũng từng nghe qua câu :
Thà lấy đĩ về làm vợ, nhưng không thể lấy vợ về để làm đĩ.
Mở nhà hàng thì là làm dâu trăm họ. Câu này ai cũng nghe và hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng làm ĐĨ cho trăm nhà theo câu nói này của NCKD thì thật sự là quá "CHOÁNG" theo từ của Việt Cộng.
"Tôi mới thử có hai lần thôi. Tôi sẽ thử đến khi nào mình tìm được cặp-đôi-hoàn-hảo mới thôi. Đâu có ai ra luật lệ cấm mình thử đâu".
Chắc là cô ta muốn làm nở mặt, nở mày cho giòng họ của mình. Vì thế cô ta làm theo cái câu châm ngôn " Con hơn cha(mẹ) là nhà có phước" ấy muh. LMAO...
|