Quote:
Originally Posted by angel158870
Bá láp
|

Luận điệu của những kẻ thích chi tiêu, kiếm lời bằng tiền của người khác, nhưng không thích phải để người ta quản lý chi tiêu ra làm sao. Của Chùa mà bác, thông cảm đi. Đức (và một vài nước Bắc Âu khác) công sức họ bỏ ra, cả chục năm nay cắn răng chấp nhận đồng lương thực tế xuống, trong khi mấy nước kia tha hồ vung tiền (nợ) thì đến lúc phải trả cái giá. Về tiền thì chẳng thằng nào khờ cả, mà cũng chẳng thằng nào đứng ra bảo lãnh phần nợ vô điều kiện để thằng khác muốn nợ bao nhiêu thì vay đâu. Đến ngay Đông Đức sau 1990 muốn để Tây Đức nó đổ mỗi năm cỡ 150 tỷ DM vào thì chính quyền và mọi quyết định nằm trong tay người ta.

Hay bác đã thấy tình cho không biếu không chưa, tôi không nói trong văn thơ, mà trong đời thường ý?