Cán bộ, nhân viên của tất cả các tập đoàn công lẫn tư dưới chế độ CSVN hiện nay đều phải có một diều kiện tất yếu và đủ: CCCCC (Con Cháu Các Cụ Cả). Có cái "chứng chỉ" này rồi, học không cần phải làm việc theo đúng yêu cầu, dẫu có ai than phiền thưa kiện gì gì thì họ cũng trơ trơ vì biết rằng họ sẽ DDDDD (Đếch Đẩy Đi Đâu Được).
Do kinh nghiệm bản thân của tôi qua những lần phải dùng Airline VN, tôi có một chử vỏn vẹn tặng cho các cô hô-tét-tè-le (chiêu đải viên hàng không) : B (bitch) !
(Sorry, dĩ nhiên có một số ngoại lệ - nhưng tôi chưa từng gặp cô nào thuộc vào ngoại lệ hết)
|