Sau đợt lở đất lần thứ nhất, 2 người ở dưới giếng bị chôn vùi. Khi lực lượng cứu hộ mới giải cứu được một nạn nhân thì đất tiếp tục sạt lở. Riêng chủ nhà đã tử vong ngay sau đó vì số đất sạt lở quá lớn.
Mất 8 tiếng, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của anh Tâm ra khỏi lòng giếng (Ảnh: Mạnh Thông)
Sáng ngày 27/5, thông tin từ lãnh đạo xã Nghi Vạn, Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, sáng qua, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ sạt lở đất trong khi đào giếng khiến một người tử vong. Sáng ngày 26/5, anh Trần Văn Tâm ( SN 1965, trú tại xóm 9, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) nhờ một số người đến đào giếng khơi để lấy nước sinh hoạt. Đến 10h sáng, khi đã đào được khoảng hơn 5m thì đất ở thành giếng bất ngờ đổ ập xuống. Vào thời điểm đó, anh Tâm và một người khác đang ở dưới giếng.
Người dân nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Khi vừa kéo được nạn nhân thứ nhất lên khỏi miệng giếng thì đất tiếp tục sạt lở, chôn vùi anh Tâm lần thứ 2.
Do lượng đất lở xuống quá lớn nên phải nhờ đến lực lượng cứu hộ với hàng chục người và máy múc để mở rộng lòng giếng. Phải đến hơn 18h cùng ngày, thi thể anh Tâm mới được đưa lên khỏi lòng giếng.
Hiện thi thể anh Tâm đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục an táng.
Hoàng Lam
theo dantri