Khứa lảo này sinh năm 1961, năm nay đả là 51 bó rồi mà vẩn còn ngây thơ cụ. Cho rằng him ra đi từ năm 75, lúc mới có 14 tuổi, nhưng không lẻ bao nhiêu năm trời ở Mỹ, him hoàn toàn không đọc báo tiếng việt, để biết được cs lọc lừa, cướp bóc, tham nhũng, khốn kiếp như thế nào. Bọn cộng sản hay đánh đồng hai từ "quê hương" với cs; chẳng hạn như "yêu nước là yêu chủ nghĩa xả hội", nhưng quê hương không phải là của chúng ta nửa. Quê hương giờ đây đang oằn oại dưới sự cai trị dả man của bọn vc, thì về quê hương để tiếp tay cho bọn cs tiếp tục đè đầu, cưỡi cổ, cướp giựt người dân lành ? Thật là uổng công cho một kẻ có chút học thức mà không có tri thức, có đầu mà chỉ toàn là đậu hủ không. Mai sau có tỉnh ngộ ra, và biết được bộ mặt thật của cs thì đả muộn. Không biết him có đường để chạy kịp nửa không. Cùng lắm chạy lần nửa không kịp thì mình sẻ chỉ him lên lầu 7 nhảy xuống là xong đời một kẻ dại dột, kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Những tên này chết không ai thương tiếc.
Last edited by tcnt87; 05-26-2012 at 21:50.
|