Con này cũng ngu, làm đĩ cũng phải ngôn ngoan bắt chước con "yêu mà không tiền cạp đất mà ăn à". Ban đầu phải kiếm thằng ma cô đại gia cặp với nó rồi nó dắt mối cho. Khi có khách đại gia súc sinh rồi, khi hành sự thằng đại gia ma cô nó ngồi canh cửa, công an có ập vào nó nhận là đang chơi tṛ đổi vợ đổi chồng, thế là thoát. Kể ra làm đĩ mà xây nhà cửa cho cha mẹ, cho anh chị em tiền làm ăn, ngồi xe hơi mua sắm tiêu xài hàng hiệu như con đĩ "gái ngoan" cũng giỏi. Gia đ́nh cũng có quyền vênh vang khoe khoang một đứa làm đĩ cả họ được nhờ.
|