Vụ việc tưởng chìm xuồng khi các VĐV trẻ của Quân khu 7 có thành tích tốt ở Cúp Truyền hình nhưng bất ngờ phụ huynh có con em theo đội đua đòi làm sáng tỏ thông tin VĐV non nớt nên bị “ăn chặn”.
Sau vụ việc các VĐV đội xe đạp Quân khu 7 tố cáo HLV Vũ Minh Chiến thiếu minh bạch trong chuyện tiền bạc với các VĐV, hôm qua (24-5) bà Tăng Thị Quý - phụ huynh VĐV Huỳnh Thanh Quân đã trực tiếp gặp lãnh đạo Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 để làm rõ sự việc.
Bà Quý nói rằng con mình bị trừ nhiều loại tiền không rõ lý do, mặc dù không bị hình thức kỷ luật gì nhưng vẫn bị phía CLB trừ tiền không rõ ràng. Chẳng hạn, VĐV Huỳnh Thanh Quân trong hai tháng 3 và 4-2012, không hiểu vì sao khoản tiền Quân khu hỗ trợ từ 2,5 triệu đồng/tháng bị trừ xuống còn 2 triệu đồng và khi hỏi HLV Vũ Minh Chiến thì ông nói: “Do không tập luyện nên lấy tiền đó chia cho các VĐV khác tập chuẩn bị Cúp Truyền hình TP.HCM”. Cũng cần biết trước đó Quân đã xin không dự Cúp Truyền hình để lo thi tốt nghiệp và đã được đồng ý. Trả lời chúng tôi về việc này, ông Chiến còn lấp lửng: “2 triệu đồng đó chỉ mới là tạm ứng chứ chưa quyết toán”.
VĐV Thanh Quân khi đua cho Quân khu 7 (ảnh trái)
và mẹ là bà Tăng Thị Quý (ảnh phải)
quyết tìm hiểu thực hư việc các VĐV cống hiến hết mình nhưng lại bị “ăn chặn”. Ảnh: MQ - PV
Ngoài ra, tiền công tập luyện 11 tháng của Thanh Quân (1,3 triệu đồng/tháng) trong năm 2009 thay vì được truy lãnh đủ nhưng HLV Chiến chỉ đưa có 10 tháng và khi VĐV thắc mắc thì HLV này nói: “Trích một tháng tiền công để làm công tác giao tiếp” (!?).
Trong nỗ lực đi tìm sự công bằng cho con, bà Quý đã nhiều lần liên hệ xin trích lục hợp đồng lao động giữa Huỳnh Thanh Quân và Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 nhưng sau nhiều lần hẹn đến giờ bà vẫn không nhận được bản hợp đồng đấy, dù luật quy định khi lập hợp đồng mỗi bên cam kết phải được giữ một bản.
Bà Quý cho biết do phía đội xe đạp Quân khu 7 không rõ ràng và thiếu thiện chí nên bà sẽ nhờ luật sư can thiệp để tìm lại công bằng cho con mình.
Bà Quý còn than phiền rằng HLV của Quân cũng không minh bạch trong chuyện bảo hiểm khi VĐV bị tai nạn. Chuyện xảy ra tại cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2010, Thanh Quân bị té gãy ba cái răng nhưng chỉ nhận 1,3 triệu đồng bảo hiểm đường đua mà không nhận bảo hiểm từ phía đội xe đạp Quân khu 7 trong khi hằng năm VĐV vẫn phải đóng phí này. Khi thắc mắc được nêu thì HLV Chiến nói do hồ sơ gốc đưa hết cho bên bảo hiểm đường đua nên không có giấy tờ chứng minh với đơn vị quản lý (!?).
Hơn một năm sau vụ tai nạn, do gia đình làm dữ, VĐV Thanh Quân mới được đơn vị hỗ trợ vài triệu đồng so với chi phí 20 triệu đồng gia đình bỏ ra trồng lại răng cho con.
Chiều qua, lãnh đạo Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 đã mời phụ huynh VĐV Huỳnh Thanh Quân đến trao đổi, thay vì hai bên sẽ làm việc theo lịch hẹn vào ngày 28-5. Tại buổi gặp, bà Quý chính thức được cho xem bản hợp đồng lao động Quân ký kết từ năm 17 tuổi (2009) có gia đình giám hộ. Nhưng lạ thay, hợp đồng chỉ được lập đúng một bản nên việc yêu cầu cung cấp một bản chính tương tự đã không thể thực hiện được. Nếu chiếu với những điều khoản cam kết trong hợp đồng, đội xe đạp Quân khu 7, cụ thể là HLV Vũ Minh Chiến, đã làm sai cam kết khi bắt VĐV Huỳnh Thanh Quân bỏ tiền mua trang thiết bị như cùi đề, giày thi đấu cấp nửa đôi... “Việc này vi phạm điều khoản ghi trong hợp đồng
CLB có trách nhiệm cung cấp trang thiết bị thi đấu và tập luyện cho VĐV” - bà Quý khẳng định.
MINH QUANG
Theo phapluattp.vn