Trên vỉa hè các tuyến phố của Thủ đô có những cảnh đời mưu sinh “quên” cả tuổi già. Những cụ ngoài 70 tuổi, thậm chí có cụ gần 100 tuổi vẫn tất bật mưu sinh để kiếm sống...
Ở cái tuổi này, đáng lý các cụ phải nghỉ ngơi, nhưng đâu đó giữ dòng đời sôi động, ta vẫn bắt gặp những cụ già vẫn còn lao động, không ngại tuổi tác, sức khỏe…

Cụ Nguyễn Thị Nga (92 tuổi) vẫn tất bật mưu sinh, mặc cho mưa gió tuổi già
Có cụ ra vỉa hè chỉ để làm cho vui, nhưng cũng có cụ bươn chải làm từ sáng sớm đếm đêm để nuôi sống bản thân và gia đình, chắc hẳn chẳng ai muốn phải lặn lội ở tuổi gần đất xa trời này. Nhưng cuộc sống khó khăn, nghèo đói hay sự trái ngang của cuộc đời... buộc các cụ phải dấn thân làm lụng.

Nhặt từng đồng tiền lẻ mưu sinh

Tớ 75 tuổi, nhưng vẫn thức khuya dậy sớm với công việc

Bà Dung (76 tuổi, ngoài cùng bên trái) mưu sinh để cho vui

Một bà cụ 86 tuổi lặng lẽ bên hè phố Khâm Thiên...

...nhưng đôi lúc rất đông khách đến uống nước

Cụ Lưu Thị Luyến (92 tuổi) rất thích làm việc, mặc dù các con, cháu không cho

Bác Mạnh (76 tuổi) chạy xe ôm để được minh mẫn

Những nét mài dao nhanh như thanh niên...

...của bác Nguyễn Văn Dũng (76 tuổi) làm cho vui vẻ tuổi già

Già rồi vẫn bán hàng đọc báo là niềm vui không tuổi tác

Lặng lẻ mưu sinh bên phố cổ của Thủ đôTiến Dũng/bee.net