View Single Post
Default Mèo chết, ông chủ tuyệt vọng quyên sinh
Old 05-09-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,538
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Dân Việt - Quá đau buồn trước sự ra đi của "nàng" mèo cưng gắn bó với mình suốt 13 năm, một người đàn ông 44 tuổi người Anh đã quyết định quyên sinh.

Cảnh sát cho hay, Michael McAleese đã vô cùng tuyệt vọng, đau khổ khi tận mắt thấy cảnh “nàng” mèo cưng Sophie chết ngay trong tay mình sau cơn đột quỵ.


Hình minh họa

Sau đó, Michael đã ôm mèo lên giường, để nó ngủ cạnh mình suốt ba ngày ròng cho tới tận khi xác mèo phân hủy, bốc mùi nồng nặc.

Khi một người đàn ông đến đưa con mèo tội nghiệp đi hỏa táng, anh này đã không khỏi ngạc nhiên khi Michael chia sẻ rằng, có thể anh sẽ “đi theo con mèo”. Tuy nhiên, lúc đó, lời nói của Michael được xem là… đùa.

Năm ngày sau khi mèo cưng từ biệt cuộc sống, Michael cho đăng tải video tưởng nhớ khá xúc động trên YouTube, trên nền nhạc violin não nề.

Thi thể của Michael McAleese được phát hiện vào ngày 21.12.2011 tại một căn hộ thuê ở Dorset. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Michael đã dùng thuốc an thần quá liều.

Những người hàng xóm cho biết, trong cuộc sống, Michael là người sống khép kín và khá cô lập. Dường như, mọi sự quan tâm của anh đều dành cả cho con mèo.

Thu Thảo (Tổng hợp)
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	090512_the-gioi_cat_dan-viet.jpg
Views:	6
Size:	32.4 KB
ID:	379823  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09324 seconds with 11 queries