View Single Post
Default Ảnh: Những giấc ngủ 'dã chiến' giữa ngày nóng đỉnh
Old 05-04-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Thời tiết nắng nóng đạt đỉnh với ngưỡng nhiệt khoảng 43 - 45 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn thực sự "quái gắt".

Trong cái “quái gắt” ấy thì nhà nhà tìm cách tránh né trong những căn phòng có điều hòa, quạt mát… Trái lại, ngoài đường phố, những người lao động nghèo vẫn phải phơi mình dưới nắng nóng, họ chỉ có được giấc ngủ trưa vội vã một cách đầy... "dã chiến".



13h, khi nhiều người còn đang chìm trong giấc nghỉ trưa thì người phụ nữ này vẫn hùng hục lao động dưới cái nắng "vỡ đầu" ở khu vực chợ đầu mối Long Biên.



Cách đó không xa, việc vận chuyển, buôn bán cũng đang diễn ra như không hề có cái gọi là nghỉ trưa, cho dù là một trưa nắng nóng quái gắt.



Và nếu có một giấc ngủ, sẽ là những giấc ngủ tranh thủ như thế này...









Khu vực gầm cầu Long Biên những ngày nắng nóng, luôn là chỗ nghỉ tạm lý tưởng của nhiều người lao động nghèo.



Chỉ cần một mảnh chiếu, họ sẽ có một giấc say quên cả tiết trời.



Hoặc một chiếc võng với những người chạy xe ba gác.



"Dã chiến" hơn là ngủ luôn trên xe như người xe ôm này.



Đây là giấc ngủ trưa của một cậu bé sớm phải lăn lộn lao động dưới chân cầu Long Biên. Phía sau cậu bé, một người đàn ông chọn thành cầu làm chốn ngả lưng.



Cách cậu bé vài bước chân, một người phụ nữ bán hoa quả rong, tranh thủ ngả vào tường để ngủ.



Cũng bán hàng rong, nhưng người phụ nữ này chọn một chỗ dễ ngủ hơn. Đó là dưới vòng mái chợ.



Trong khi đó ở phía chợ Đồng Xuân, những người bán hàng thuê chỉ có thể tranh thủ ngủ gục như thế này.



Hoặc tiện hơi đôi chút thì lăn ra đống hàng để ngủ.



Ở khu vực vườn hoa Pasteur, tiếp tục là những cảnh ngủ "dã chiến" của những người xe ôm.



Thậm chí, ngủ "dã chiến" trên xe đạp như người thợ cửu vạn này.



Một chút lặng người với giấc ngủ trưa trên đống gạch vữa của một thợ cửu vạn bên ngoài vườn hoa Pasteur.



Cuối cùng, xin dừng lai cuộc đi tìm những giấc ngủ "dã chiến" của những người lao động nghèo giữa trưa nắng nóng bằng hình ảnh ngủ bên gốc cây của một người phụ nữ bán đồ gốm sứ rong trên đường Kim Ngưu.



Dù chỉ là những giấc ngủ "dã chiến" giữa trời nắng nóng sau một buổi lao động mệt vã, song có gì đó rất say nồng. Mong rồi khi tỉnh giấc, họ lại đủ sức tiếp tục hành trình mưu sinh của mình.





Giữa trưa, người dân di tản ra các quán nước bên hồ Giảng Võ.



Giấc ngủ trưa ngon lành bên hồ Thủ Lệ.



Tán cây bên vỉa hè đường Lê Duẩn cũng là lựa chọn lý tưởng.



Công viên Thống Nhất dưới cái nóng ngoài trời lên tới 40 độ C.



Giấc ngủ trưa của người thợ cắt tóc bên vỉa hè đường ven hồ Tây.



Để giảm nhiệt, nhiều bạn sinh viên chọn cách đem cả chậu nước để trong phòng.



Xịt nước trước nhà để hạ nhiệt mặt đất và làm cho không khí mát mẻ hơn.



Đây là một cách tránh nắng của cửa hàng hoa quả tươi trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Hà Thành - Lê Việt
Theo VTC
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	12.7 KB
ID:	378275  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08852 seconds with 11 queries