Quote:
Originally Posted by khachthahuong
Thành thật xin lỗi bạn, tôi không có ý khoe khang trình độ hay gì cả, những gì tôi làm được cũng chưa là gì so vời nhiều người xung quanh tôi. Còn rất nhiều điều tôi vẫn phải học hỏi hàng ngày. Sở dĩ tôi kể ra như vậy là vì có người hỏi tôi rằng tôi học ở đâu ra những điều này (chắc ở trường đại học Trường Sơn), nên tôi chỉ trả lời là học ở đâu vậy thôi.
Còn về ý kiến của bạn thì tôi không đồng ý vì từ nhỏ cha mẹ ông bà tôi dạy rằng "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Theo tôi nghĩ, không biết mà phê phán người này người kia hoặc tranh luận với người khác, hoặc chỉ bảo người khác thi không phải là can đảm, mà là dại. Việt Nam bây giờ ra nỗi như vầy là vì có quá nhiều người không biết gì nhưng thích nói. Mai mốt lỡ mà bạn có bệnh gì (ai cũng có lúc như vậy), mình chúc bạn may mắn gặp được một bác sĩ không biết gì nhưng rất can đảm nói... "bậy" nhé. Lời thật mất lòng, xin bạn đừng buồn. Tôi không thích nịnh mấy sếp ở VN nên mới chạy qua đây, hihi.
|
Chuẩn bị làm bác sỹ rồi , ngày nay ở VN tui không hiểu bác sỹ có còn được tôn trọng và quý mến vì lòng nhân từ , vì sự học cao hiểu rộng, trí óc mở mang , văn minh và lịch sự lẩn tế nhị nửa hay không chứ ở nước ngoài như anh đã biết họ vẩn được tất cả nhửng điều nêu trên.
Tui nghỉ tại vì anh phan ra chử "dốt" nên mới có phản cãm như vậy vì thấy người ta thiếu hiểu biết mà mình cãm thông thay vì khinh thường thì mới hơn người là trượng phu
Thôi nhé chuyên nhỏ bỏ đi mọi người xin đừng xé nó to ra

:handshak e: