Đảng và nhà nước csVN quá anh hùng chỉ trong vài ngày đáng chiếm quảng trị đã tiêu diệt hơn 5000 thường dân vô tội và chôn trong những nắm mồ tập thể,mà cho đến nay vẫn chưa có "chiến sĩ anh hùng" nào "bạo gan" đứng ra nói một lời xin lỗi! Nhắc lại mùa hè đỏ lửa (1972) là nhắc lại niềm đau thuơng của đất thần kinh xứ huế cũng như nhắc lại sự dã man vô tính người của đảng csVN khi tấn công vào thường dân,cũng như ca ngợi những chiến sĩ (VHCH)cùng nhân dân huế đã đẩy luôi những cuộc tổng tấn công của CS. Chỉ chưa đầy 2 tuần QLVNCH đã chiếm lại thành phố huế và theo uớc tính có tới 100 ngàn quân CS Bắc Việt bị tiêu diệt hơn 50 xe tăng của CS đã phơi xác trên đất thần kinh. Thời này chi vài cái click chuột là đã nắm rõ hết mọi tình hình đảng ta ơi .....thôi đừng tuyên truyền láo khoéc nữa...nhân dân VN đã biết hết sự thật rồi!.
|