Cảnh sát Scotland đã phát hiện nữ quản giáo khỏa thân trên giường cùng với tên tù nhân nguy hiểm, sau khi bà ta bị cáo buộc trợ giúp y trốn trại.
Theo thông tin được cung cấp tại tòa ở thành phố Dundee hôm 12/4 vừa qua, sau khi nhận được mật báo cho biết tên phạm nhân trốn tù James Holland, 40 tuổi, đang ẩn náu ở căn hộ của Christine Robertson (45 tuổi, ở Angus, gần Dundee), hôm 17/3 cảnh sát đã phải phá cửa vào trong ngôi nhà và phát hiện nữ quản giáo này đang nằm trên giường cùng với Holland. Cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Robertson bị phát hiện trên giường với tên tù nhân nguy hiểm ngay tại nhà bà.
Bất ngờ bị phát hiện, tên tù nhân hung hãn “trần như nhộng” chộp con dao làm bếp và chĩa về phía cảnh sát, buộc lực lượng chức năng phải dùng súng điện bắn hạ hắn. Trong khi đó, Robertson thản nhiên nói với một cảnh sát tỏ vẻ nguyền rủa công việc của mình rồi cười khúc khích.
Trong suốt 20 năm qua, Holland, được mô tả là “một trong những người đàn ông đáng sợ nhất Scotland”, đã phải “bóc lịch” trong tù vì gây ra nhiều vụ phạm tội. Tuy nhiên hôm 16/3/2011, y đã bỏ trốn khỏi nhà tù Castle Huntly trong khi đang chấp hành bản án 8 năm tù vì tội hành hung và trộm cắp.

Holland đã trốn tù hôm 16/3/2011 và bị bắt lại ngay ngày hôm sau.
Quản lý nhà tù, Graham Tait, 47 tuổi, khẳng định tại tòa rằng, ông ta có nghe được thông tin Robertson đã thay đổi hồ sơ nhà tù để tự “bổ nhiệm” mình làm quản giáo riêng của Holland. Những quản giáo riêng đóng vai trò như một “người bênh vực” cho tù nhân và giám sát họ khi ra khỏi trại giam.
Tại tòa, Robertson bị cáo buộc đã trợ giúp và tiếp tay cho Holland bỏ trốn. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã phủ nhận mọi việc. Phiên tòa xét xử còn tiếp tục.
Thiên Nhi (theo DM)