View Single Post
Default Gặp các thiếu nữ 9x chuyên làm đẹp cho tử thi
Old 04-03-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,676
Thanks: 11
Thanked 14,081 Times in 11,243 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Họ là những cô gái trẻ trung, xinh đẹp thuộc thế hệ 9x. Họ biết chiều lòng khách bằng tác phong chuyên nghiệp và cung cách phục vụ chu đáo, hết mình. Họ khác người vì niềm đam mê kỳ lạ - họ là những "chuyên gia" trang điểm cho xác chết.

Mới đây, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông tin về các cô gái thú vị này. Họ đều là những thiếu nữ 9x trẻ trung, năng động tại Phúc Kiến. Phần lớn trong số này là những cô gái sinh năm 1991, 1992…Công việc của họ là làm đẹp cho tử thi, giúp người quá cố có được hình ảnh tuyệt vời nhất khi rời xa cõi đời. Họ dùng đôi bàn tay khéo léo của mình, dành trọn sự nhiệt tình và tinh thần tập trung của mình cho công việc vốn không phải ai cũng dám đeo đuổi.

Trong số các cô gái, Hướng Lam là người đến với nghề sớm nhất. Năm 2009, cô chính thức trở thành một “chuyên gia” trang điểm xác chết. “Bố mẹ không hề phản đối tôi. Với họ, gắn bó với công việc này cũng coi như làm điều thiện”, Hướng Lam chia sẻ.

Đến với nghề, các cô gái phải đối mặt với muôn vàn tình huống oái oăm, đặc biệt là khi thi thể đã mục rữa, hoặc không còn nguyên vẹn các bộ phận. Nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với xác chết tại Thượng Hải, Hướng Lam không giấu nổi cảm xúc: “Khi lật tấm vải trắng, tôi lạnh toát tay chân. Người chết vẫn mở hờ mắt, dùng tay sờ vào còn cảm giác ấm ấm trên cơ thể anh ta”.

Để người chết trở nên hoàn hảo khi lìa xa cõi đời, các cô gái phải tiến hành đủ công đoạn, từ khử độc, lau chùi, làm sạch thi thể rồi mới tới khâu trang điểm, làm đẹp. Mỗi động tác đều được tiến hành rất cẩn trọng, nhẹ nhàng.

Hướng Lam chia sẻ, cô rất thích công việc hiện tại của mình và hy vọng xã hội sẽ hiểu hơn về thứ nghề này. “Nhiều người lo lắng, không chàng trai nào dám tới gần tôi. Kỳ thực, tôi đã có bạn trai và anh ấy rất ủng hộ công việc này”. Điều thú vị là người yêu của Hướng Lam cũng là dân trong nghề. Họ quen nhau khi cả hai cùng thực tập tại Thượng Hải.

“Hiện tại, tôi chưa có ý định thay đổi nghề nghiệp và vẫn muốn gắn bó với công việc này. Chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, có lẽ tôi yêu quý cuộc sống và hiểu rõ giá trị của sinh mệnh hơn nhiều người”, Hướng Lam bộc bạch.

Một số hình ảnh thú vị về các chuyên gia trang điểm xác chết tại Phúc Kiến, Trung Quốc:














Mai Anh (theo Chinanews, People.com.cn)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ds_3.4-trangdiem-out.jpg
Views:	8
Size:	15.5 KB
ID:	370779  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09189 seconds with 11 queries