View Single Post
Default Y tá cắt đứt ngón tay bé gái 3 tháng tuổi
Old 04-02-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Xót xa khi nhìn ngón tay út của con gái 3 tháng tuổi bị đứt gần một nửa, Veronica Olguin, 15 tuổi, sống ở Tampa Bay, bang Florida (Mỹ), đã quyết định gửi đơn kiện Trung tâm Y tế nơi con gái điều trị.

Olguin kể rằng con gái cô Selena, bị sốt cao nên phải vào viện. Phía bệnh viện yêu cầu cô bé phải lưu lại đây trong 3 ngày. Sự cố trên xảy ra đúng ngày cuối cùng trong đợt điều trị. Olguin cho biết, lúc đang cắt băng ống truyền dịch, nữ y tá Emily Anna vì mất tập trung mà đã cắt đứt một nửa ngón tay con gái cô.

“Tôi phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy máu khắp nơi, trên áo con bé, và trên cả người, cả mặt tôi nữa. Con bé khóc toáng lên”, Olguin kể lại với đài truyền hình Fox.

Thấy thế, nữ y tá Emily cũng hoảng sợ và chạy ra khỏi phòng bệnh rồi gọi bác sĩ. Lúc các bác sĩ tới, họ nhìn thấy một phần ngón tay của Selena đứt lìa trên nền nhà, nhưng không may là không thể nối lại được do gân tay quá nhỏ.


Bé Selena tại phiên tòa. Ảnh: Medical Daily.

Theo lời công tố viên Lous Pendas thì cả người y tá và phía bệnh viện đều bất cẩn. Anh này cho hay, ban đầu phía bệnh viện có vẻ chấp nhận sai lầm của mình, nhưng sau đó họ không phản ứng gì trước các câu hỏi được đặt ra. Vì thế Pandas buộc phải kiện họ ra tòa.

Phía bệnh viện khẳng định sau khi sự cố xảy ra, họ đã nhanh chóng đưa cô bé tới khám ở các chuyên gia về tay để có thể cứu chữa nhưng không thể làm gì hơn. “Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự đau đớn mà cháu Selena phải chịu đựng”, người phát ngôn viên của bệnh viện nói.

Đại diện cho bên bệnh viện, công tố Richard Ford cho biết, y tá Emily Anna đã quay lại với công việc, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu cô ấy có được phép làm việc với các bệnh nhân hay chưa. Theo lời vị công tố này, bệnh viện đã rất cố gắng để giải quyết một cách ổn thỏa với gia đình cháu Selena, nhưng họ vẫn chưa đồng tình với các điều kiện mà bệnh viện đưa ra.

Trả lời phỏng vấn tại một cuộc họp báo, người mẹ 15 tuổi Veronica Olguin, nói rằng cô không thể nào quên được cơn ác mộng đó, và bày tỏ lo lắng cho tương lai con gái. “Tôi đã chứng kiến tất cả. Và để vượt qua được điều đó thật chẳng dễ dàng chút nào”, Veronica nói.

Hướng Dương - ngoisao
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ngoisao.jpg
Views:	9
Size:	6.1 KB
ID:	370495  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.14194 seconds with 11 queries