View Single Post
Default Cần thủ sung sướng với những "quái ngư trê cụ” khổng lồ
Old 03-25-2012   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
(VTC News) - Những con cá trê cụ ở các con sông lớn, đầm rộng, có tuổi đời vài chục, đến cả trăm năm, đạt đến trọng lượng hàng tạ. Đã từng có cần thủ trục được cá trê dài tới 4m, nặng tới 300kg.

Cá trê là loài da trơn, ăn côn trùng, xác thối ở phần đáy. Đây là loài cá có thịt thơm, ngon, bổ. Ở nước ta, cá trê là loài cá tương đối nhỏ, mỗi con chỉ nặng vài lạng. Cá nheo sống ở sông thì lớn hơn một chút. Cùng họ với cá trê còn có cá chiên. Chiên là loài cá rất lớn, sống ở các dòng sông chảy xiết và từng có nhiều ở các con sông lớn miền Bắc.



Ở châu Âu, đặc biệt là những vùng lạnh giá của nước Nga, loài cá trê có kích thước cực lớn. Những con cá trê cụ ở các con sông lớn, đầm rộng, có tuổi đời vài chục, đến cả trăm năm, đạt đến trọng lượng hàng tạ. Đã từng có cần thủ trục được cá trê dài tới 4m, nặng tới 300kg.



Loài cá trê khổng lồ này thường ăn xác thối và các loài động vật khác. Tuy thân thể to lớn, song chúng lại rất nhút nhát. Trên thế giới đã từng ghi nhận loài cá này ăn thịt người, nhưng thực tế, chúng chỉ ăn thịt người chết, xác đã thối rữa. Chúng không bao giờ dám tấn công người sống.



Cuối đông, đầu xuân là mùa câu cá trê. Các cần thủ phương Tây vô cùng thích thú với việc tóm được những “quái ngư” này. Trong khi ở nước ta, việc câu được trắm đen khổng lồ sẽ được vinh danh trong giới câu cá, thì ở nhiều vùng phương Tây, câu được “trê cụ” mới xứng đáng được tôn vinh.



Cần thủ nào trục được những chú “trê cụ” trên 100kg, sẽ được giới câu cá khắp nơi biết đến. Các cần thủ sẽ sung sướng chụp ảnh với “trê cụ” để khoe trên các diễn đàn, rồi thả các "cụ trê" về với sông nước, để chúng tiếp tục lớn và tạo cơ hội vinh danh cho các cần thủ khác.




Có thể nói, câu “trê cụ” khổng lồ là một thú vui đỉnh cao của giới cần thủ phương Tây. Những người săn lùng “thủy quái” có thể bỏ cả năm trời, ôm cần bên dòng sông nước xiết, chỉ mong được một lần chiến thắng.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng giây phút sung sướng của các cần thủ khi tóm được “trê cụ”:















An Thái My
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cii2.jpg
Views:	24
Size:	38.9 KB
ID:	368705  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11726 seconds with 11 queries