Quote:
Originally Posted by MTP
Ở đời ai lại chê tiền bao giờ đâu nè. Đàn ông hay đàn bà cũng như nhau mà thôi. Việc bà Diệu Hiền vỡ nợ, thì bà ta tự gánh lấy chứ. Ăn xài hoang phí trên mồ hôi nưóc mắt của dân lành, thì giờ phải trả thôi. Cô dâu kia chỉ mới về nhà chồng, không có tội tình gì cả. Con cái đã trưởng thành, nếu cha mẹ mắc nợ, khả năng con cái giúp được tới đâu thì giúp tới đó mà thôi. Cho dù có là cha mẹ chồng, ngay cha mẹ ruột cũng vậy. Có những bậc cha mẹ, chỉ biết ăn xài hoang phí, rồi ngồi đó suốt ngày kêu réo con cái. Con cái nó còn có đời sống gia đình của nó nữa. Làm cha làm mẹ đừng quá ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình mà thôi. Nếu vậy hạng người đó không xứng đáng làm cha, làm mẹ ai đâu.
|
Bạn nói đúng nhưng vấn đề ở đây là cái thằng chồng con hit girl nó có tạo được tài sản bằng khả năng của nó không hay là những gì nó đang có là do con mẹ nó lừa gạt giật nợ của những người nuôi cá. Vấn đề ở chỗ đó. Nếu gia đình nó phải trả hết nợ hay cha mẹ nó trốn mất rồi, nó có khả năng đứng đường lắm vì nó là thành phần thiếu gia ngồi không ăn sẵn, khả năng kiếm tiền chắc chỉ là con số zero.