Nghe các ông "trời con" ca hát từ mấy chục năm nay vẫn không có gì thây đổi,trong hiến pháp của nước CHXHCN-VN căn bảng là ...dân làm chủ! Nhưng trên thực tế ngay cả đến cái áo cái quần dân cũng không làm chủ được! Các ông "kẹ" vẫn tiếp tục ca bài trước mâu thuẫn với bài sau, đã nói là thây đổi "cả về kinh tế và chính trị".Nhưng câu sau lại lãm nhãm ..."bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"!!! Quái đãng là ở chổ đó ...bảo vệ tổ quoc VN là quyền là bổn phận của mỗi người dân VN,dầu trong hay ngoài nước,nhưng tại sao lại gắn chung với bảo vệ "xã hội chủ nghĩa" không phai đó là bổn phận riêng của đảng viên đảng cộng sản sao!? Tổ quốc VN không có "ăn nhậu" gì tới đảng CS,vì vậy con dân VN không có bổn phận hay trách nhiệm gì phai bảo vệ đảng CS vì vậy xin các ông "trời con" đừng gắn cổ "xe bò" vào chiếc xe dân tộc VN nữa!.
|