View Single Post
Default Tưởng mình bị chửi, đánh chết người
Old 03-14-2012   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
(NLĐO)- Đạp xe máy mãi không nổ, anh Chiến bực mình buông lời chửi tục vu vơ. Lúc này, Mạnh đi qua, tưởng Chiến chửi mình liền xông vào đánh anh đến chết.

Ngày 14-3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt 17 năm tù đối với Đào Tiến Mạnh (27 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu- tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Trước đó, chiều 11-7-2011, sau một chầu nhậu với bạn bè, Mạnh chạy xe máy về đến gần nhà mình thì trông thấy 2 người đàn ông đang ngồi trên xe dừng phía trước. Khi đi ngang qua, Mạnh bỗng nghe một câu chửi tục về phía mình nên dừng lại hất hàm hỏi: “Mày chửi ai?”.


Đào Tiến Mạnh tại tòa

Lúc này, anh Nguyễn Văn Chiến, người vừa buột miệng chửi, cùng với em vợ vẫn ngồi trên xe máy không trả lời. Thấy vậy, Mạnh xông vào đấm đá túi bụi khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Không dừng lại, khi Chiến đã ngã, Mạnh vẫn tiếp tục xông đến, đạp nhiều phát vào vùng ngực, bụng anh.

Sau khi đánh người, Mạnh lên xe bỏ đi. Riêng anh Chiến sau đó được xác định bị đánh vỡ gan và tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan điều tra xác định anh Chiến chỉ chửi tục vì đạp xe mãi không nổ chứ không hề có ý chửi người khác.

Tin- ảnh: X.Hoàng
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	a.jpg
Views:	8
Size:	28.3 KB
ID:	366009  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09347 seconds with 11 queries