Trước việc một sản phụ có miếng gạc hôi thối trong bụng sau 9 tháng mổ đẻ, giám đốc bệnh viện Giới Thủ phán: “Có thể bệnh nhân tự nhét gạc vào bụng mình!”.
Sản phụ Chu Kiệt sinh con vào ngày 6/3/2011 tại bệnh viện địa phương thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nhưng do bị mất máu quá nhiều, Chu Kiệt phải nằm trong phòng phẫu thuật hơn 4 tiếng. Sau khi xuất viện, bà mẹ này thường xuyên có cảm giác đau tức bụng dưới, thậm chí âm đạo tiết dịch hôi. Những tưởng vết mổ chưa lành hẳn nên sản phụ này chủ quan không tái khám sớm.

Nhiều sản phụ Trung Quốc lựa chọn phương pháp đẻ mổ. Ảnh minh họa.
Tới tháng 11 năm ngoái, những cơn đau bụng xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Không chịu nổi, ngày 19/12/2011, gia đình đã đưa Châu Kiệt tới một cơ sở y tế gần nhà để khám. Kết quả cho thấy, trong vùng chậu của bệnh nhân có dị vật. Sau khi tiến hành thủ thuật gắp ra, bác sĩ lẫn bệnh nhân đều giật mình vì đó là miếng gạc đã bốc mùi hôi thối. Theo các bác sĩ tại cơ sở y tế này, rất có thể đây là hậu quả của lần phẫu thuật đẻ mổ trước đây.
Trước sự việc này, giám đốc bệnh viện Giới Thủ, bác sĩ Triệu Thúy Mỹ, hôm qua đã cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Tuy nhiên, cách lý giải của vị lãnh đạo dư luận vô cùng bức xúc. Bác sĩ Triệu nói: “Trường hợp của bệnh nhân này khá đặc biệt, vì vị trí thai nhi phần lớn nằm phía trên bàng quang, chỉ một phần ở tử cung. Dù có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, nhưng tôi chưa gặp chuyện nào như vậy. Miếng gạc có thể do bệnh nhân tự nhét vào. Khi phẫu thuật, do mất máu nhiều, chúng tôi quả thực có dùng gạc để cầm máu, nhưng số lượng gạc đều được ghi chép cẩn thận trong nhật ký phẫu thuật”.
Mai Anh (theo Huanqiu)