Quote:
Originally Posted by lergeneral
Thật là ấu trĩ !? hơn 2 triệu binh sỉ cộng sản chết trong chiến tranh để dành chiến thắng mà mấy
Ô .Bà Việt kiều chỉ dùng hơn 100 ngàn chữ ký để dành lại chiến thắng thì theo tôi là chuyện không
tửơng !? Còn chuyện nhờ lính Mỹ giải thể CS thì nằm mơ cũng chẳng thấy !Còn nhạc Việt
Khang gì đó tôi không rành mấy ....nhưng quý vị nên nhớ rằng ở bên trong cốt lỏi cuả vấn đề
chống cộng đều chủ trương lật đổ và thay đổi chính quyền hiện nay .thế nên dùng lá cờ ba
sọc là đã không có danh chính ngôn thuận rồi ,về lịch sử thì đúng nhưng hiện tại thì sai hoàn
toàn .Quý vị chống cộng đang làm vui lòng Tàu cộng mà thôi .
|
-------------------------------------------------------------------------
Vâng, đúng như vậy. Thật là ấu trĩ khi một người không hiểu cái gì gọi là thế thái nhân tình mà lại dám phát biểu bừa bãi như vậy.
Bọn cộng sản Bắc Việt chiến đấu là vì cái gì? Giải phóng miền Nam? Có thật như vậy không thì lịch sử đã có thể chứng minh được điều này. Một lũ cướp man rợ mà được gọi là chiến sĩ hay sao? Cho dù con số tử vong của họ có lên đên 5 triệu hoặc cao hơn thì cũng là vì họ có lòng tham. Những gì họ đã làm là cướp đi sự an lành, tự do và ấm no của dân miền Nam.
Nhạc của Việt Khang ra sao cũng không biết, hoặc là nghe cũng không hiểu bởi vì không có học lực, hoặc là vì không còn chút nhân tánh để hiểu được những niềm thống khổ của con, dân Việt Nam. Việt Khang với 2 bài nhạc dùng những từ ngữ thật bình dân và mộc mạc, và ý nghĩa thì cũng rấ là dễ hiểu. Như vậy mà cũng chẳng hiểu được mà còn nói chuyện cốt với lõi là sao?
Thời đại này là thời đại gì? Thời đại của thế giới truyền thông đúng không? Bạn có thấy chỉ cần 25 chữ ký vào thư thỉnh nguyện là đã có thể được xét duyệt và được gặp đại diện của Tổng Thống rồi. Còn như mang 2 triệu thằng cộng sản đến nhà trắng thử coi sẽ làm được gì? Thế giới tự do và văn minh thì khác với loại cộng sản bạo tàn. Không cần thiết họ sẽ không dùng đến vũ lực. Và đặc biệt là không dùng vũ lực để hà hiếp con, dân của mình như bọn cộng nô khát máu.
Còn lá cờ vàng 3 sọc đỏ lúc nào cũng là lá quốc kỳ của người VNCH. 36 năm trước cũng vậy, và mãi đến sau này cũng vậy. Lá cờ này tượng trưng cho sự hòa bình, ấm no và tự do cũng như hạnh phúc cho con dân miền Nam. Như vậy thì sao lại không có danh chánh ngôn thuận. Nếu không danh chánh ngôn thuận thì người Việt quốc gia làm sao hưởng được quy chế tị nạn tại Mỹ?
Những người Việt hải ngoại chống cộng thì lại làm vui lòng Tàu cộng, còn Việt Nam Cộng Sản bán nước, hại dân thì lại làm vui lòng cho ai đây? Nếu bạn ban đêm ngủ mà không tự uốn mình để cho đầu lọt vào đít mà suy nghĩ được thì mình đề nghị bạn nên tìm một con "LỢN" để đút đầu vào đó mà ngẫm nghĩ lại trước khi phát biểu bừa bãi lần nữa.
Free Việt Khang!!!!!!!