(Đất Việt) Gần đây, qua báo chí, người dân cả nước xôn xao với thông tin về hai đám cưới “khủng” diễn ra cách nhau chỉ vài ngày. Dư luận chú ý không phải bởi cô dâu chú rể hoạt động trong giới giải trí hay là người của công chúng, mà chỉ bởi sự đình đám và xa xỉ của hai đám cưới.
Đầu tiên là đám cưới với dàn xe siêu sang diễu hành từ TP.HCM về miền Tây của con trai đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền (Công ty Bianfishco). Không biết đám cưới này chi phí hết bao nhiêu nhưng sự xuất hiện của dàn siêu xe Rolls-Royce Phantom, Bentley Flying Spur Speed, Ferrari F430 cùng các ngôi sao giải trí trong đoàn diễu hành hàng trăm km, thì có thể nói, số tiền bỏ ra không hề nhỏ, thậm chí, có thể bằng cả gia tài của một gia đình trung lưu.
Dàn siêu xe dự đám cưới đại gia thủy sản.
Điều lưu ý, trong lúc đám cưới diễn ra thì hai nông dân nuôi cá tra đến trước cổng biệt thự gia đình bà Hiền căng băng rôn yêu cầu trả 16,2 tỷ đồng tiền mua cá. Ngoài ra, Bianfishco còn nợ nông dân nuôi cá tra 200 tỷ đồng. Trước những đàm tiếu, bà Phạm Thị Diệu Hiền thanh minh, việc “diễu hành” khi đón dâu là để chứng minh mình có tiền và không nợ nần ai. Vì nếu có thì đã bị chủ nợ chặn đường đòi cho mất mặt chứ không phải là “chơi trội”. Công ty còn nợ 16,2 tỷ đồng với hai nông dân nuôi cá tra căng băng rôn đòi nợ nhưng là do Bianfishco đang gặp khó khăn nên chưa trả hết được, chứ không phải thiếu thiện chí trả nợ.
Tiếp đó, là đám cưới của con một nhà buôn ở phố núi huyện nghèo Hương Sơn (Hà Tĩnh) có sự phục vụ tận tình của dàn siêu sao ca nhạc thị trường như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê… Số tiền chi cho đám cưới này được phỏng đoán là không dưới 25 tỷ đồng, thậm chí 60 tỷ đồng. “Choáng về độ xa hoa”, “kỳ công đưa dịch vụ siêu hạng về phố núi”… là những bình luận chính thức trên báo chí.
Đám cưới này còn gây chấn động hơn nữa khi trước đó, hầu như không ai biết tới nữ đại gia phố núi, bà Nguyễn Thị Liễu (43 tuổi), một thương gia buôn bán đa ngành nghề nức tiếng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo.
Nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ tài năng cũng như tình cảm của người mẹ đã dốc sức lo cho con một hôn lễ không thua thiên hạ. Nhưng không ít người lắc đầu trước sự xa hoa về mọi mặt của đám cưới, cho rằng đó là một sự lãng phí lớn, một sự “chơi trội” phô trương. Thậm chí, có người còn lên án việc đổ hàng triệu USD vào đám cưới là thiếu tính nhân văn khi còn rất nhiều người dân (không đâu xa, ngay trong huyện Hương Sơn) còn đang thiếu ăn thiếu mặc. Tuy nhiên, trả lời một số tờ báo, bà mẹ này đã giải thích về việc tổ chức đám cưới đình đám xuất phát từ tình yêu thương dành cho cậu con trai, một đám cưới thật hoàn hảo để làm quà tặng các con. : “Tôi không muốn con mình phải khổ, phải bôn ba như mẹ, nên tôi không giấu là đã dành rất nhiều thứ cho con”, bà Liễu, nói. Đồng thời, bà cũng muốn đây là một đám cưới “mới lạ” trên đất Hương Sơn để chiêu đãi bạn bè, người thân và bà con làng xóm từ cách bài trí đến ẩm thực, trình diễn văn nghệ.
Trên đây là sự chia sẻ của hai thương gia, hai bà mẹ về mục đích tổ chức đám cưới đình đám cho các con mình. Các bạn đọc nhận xét gì về suy nghĩ của hai bà mẹ, về cách tiêu tiền của họ? Mọi chia sẻ xin click vào
'Ý kiến của bạn' ở dưới, hoặc gửi về: Ban Bạn đọc báo Đất Việt – 108 Trường Chinh, Hà Nội; hoặc qua e mail:
toasoan@baodatviet.v n
Phan Thanh Hưng - ĐấtViệt