Sự việc xảy ra khi hàng chục tay súng mặc đồ đen mang theo bom, lựu đạn đã xông vào một nhà tù ở miền nam Philippines để giải thoát cho đồng bọn nhưng bị cảnh sát chặn lại. Cuộc đụng độ làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Theo AP, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ đêm ngày 19/2 tại một nhà tù ở thành phố Kidapawan, tỉnh North Cotabato, Philippines.
Thông tin với báo chí ngày 20/2, các quan chức cho biết 15 người khác cũng bị thương, đa số là dân thường.
Cảnh sát lập chốt chặn trên một con đường ở North Cotabato sau khi xảy ra vụ cướp ngục - Ảnh: Philippines Star
Người phát ngôn quân đội Leopoldo Galon cho biết khoảng 50 tay súng đã tham gia vụ tấn công nhằm giải thoát cho Datukan Samad, được cho là thành viên nhóm phiến quân Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), bị bắt với các cáo buộc cướp của, bắt cóc và giết người nhưng thất bại.
Các tay súng sau đó tìm cách tẩu thoát. Chúng đã cho nổ bom và nã súng vào dân thường để ngăn cảnh sát truy đuổi làm ba người chết, trong đó có hai sinh viên.
Bộ trưởng nội vụ Jesse Robredo cho biết đã yêu cầu các quan chức tòa án chuyển Samad cùng 15 kẻ bị bắt khác sang một nhà tù an ninh nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Manila. Ông nói: “Đây là hành động khủng bố và rất táo tợn. Chúng đã nã súng vào dân thường để thoát thân”.
Các quan chức cảnh sát và quân đội quy trách nhiệm vụ việc cho phiến quân MILF, tuy nhiên một người phát ngôn nhóm này phủ nhận.
Tuấn Duy - NDT