Bài viết này mới đọc thì như có vẻ xuông sẽ lắm, nhưng nếu đọc lại lần nữa thì sẽ thấy sự mâu thuẩn quá nhiều. là một người con của một sĩ quan thời đệ nhị cộng hòa mà không có một chút kiến thức nào về VNCH. Ngược lại thì còn đi hỏi người khác VNCH là ai và là gì?
----------------------------------------------------
Tôi hỏi những người hiện nay nằm trong nhóm Kháng Chiến của chú qua Mỹ đã bao lâu rồi thì được cho biết là hầu hết đều chạy qua hồi 1975. Lúc đó phần thì còn trẻ, phần thì cũng vừa mới thoát khỏi cái thiên đường Bác và Đảng chưa được bao lâu nên nghe qua là bị xốc ngay, cái nóng và cái bực nó nổi lên trong người, tôi nói thẳng “Nè chú, người thì người miền Nam mà Cộng Sản thì từ miền Bắc và chưa vào đã bỏ chạy rồi thì biết Cộng Sản là cái gì mà gặp ai cũng nói là Việt Cộng vậy chú?”
-----------------------------------------------------
Ai bảo rằng những người qua Mỹ năm 1975 thì không biết gì về CS? Họ đã là người trong quân ngũ và từng mặt đối mặt với quân thù qua bao nhiêu là trận đấu mà lại chẳng biết gì về CS Bắc Việt à?
CS là ai? Là hóa thân của Việt Minh, vậy CS và Việt Minh khác nhau chỗ nào? Việt Minh đồng chí hội ra đời vào năm nào? Tại sao lại có chính phủ Ngô Đình Diệm?
Lớp trẻ lớn lên tại hải ngoại đều không hiểu gì về CS hay sao? Như vậy thì hai chữ "Lịch Sử" lại có ý nghĩa gì? Sách vở, báo chí, phim ảnh và bao nhiêu tài liệu không phải để tham khảo thì để làm gì? Bao nhiêu người ngoại quốc không sanh đẻ tại VN, nhưng sao họ lại quá rành về VN như thế?
------------------------------------------------------
Tìm được một việc làm khá hơn ở một nơi khác, lúc đó còn thưa thớt người Việt nhưng lại có một nhóm gọi là Kháng Chiến! Tôi thì chẳng quan tâm hay để ý gì đến những cái này vì ngay trong gia đình tôi cũng đã có nhiều người ở Mỹ từ lâu rồi, người thân thuộc và bà con thì vô số nên cũng đã nghe nói rất nhiều về mấy cái vụ “Khiến Chán” này rồi.
-------------------------------------------------------
Năm nay thì bố "Thất Thập Cổ Lai Hy" có nghĩa là 70 tuổi. Như vậy lúc đó người viết bài này là bao nhiêu tuổi nếu nói rằng lúc đó người Việt còn thưa thớt?
Nếu nói đã là tuổi trưởng thành thì lẽ ra là nên heo gót cha, ông hoặc ít ra cũng chỉ nên ủng hộ mà không phải là dùng lời đã kích VNCH.
Còn nếu như là còn bé thì lại hiểu được cái gì về CS mà nói được câu này?
"Tôi hỏi ông ta nước Việt Nam của chú ai cướp mất mà đi Phục. Ông ta trả lời là thì Cộng Sản chiếm lấy chớ còn ai?
Tôi hỏi Cộng Sản là một chủ thuyết chính trị chớ nó có hình tướng gì đâu mà đi cướp nước? Còn nếu nói là mất nước thì chú coi thử hiện nay có phải người Việt Nam cai trị người Việt Nam hay là người nước nào cai trị mà chú bảo là mất nước?"
---------------------------------------------------------------
Còn nhiều điều mâu thuẩn nữa mọi người đã đọc qua thì sẽ thấy như mình. Điều này chứng minh được người viết bài này là một tên Việt gian nhưng lại không đủ gian xảo để đánh lừa được trí tuệ của người khác.
Nhưng vị tướng đã tuẫn tiết để tỏ chí khí thề không đội trời chung vời CS Bắc Việt thì được người này diễn tả ua như là sợ chết mà tự tử.
Ai dám nói là chính quyền đệ nhị Cộng Hòa là thối nát? Chính quyền này hình thành đuôc bao lâu? Những người lính VNCH đã chiến đấu như thế nào khi đống minh Mỹ đã cuốn gói ra đi kể từ sau mùa hè đỏ lửa?
Guồng máy man rợ của CSVN đã có từ bao lâu? Chỉ tính từ khi thôn tính miền Nam đến nay đã hơn 36 năm. CSVN đã làm được gì cho con dân Việt Nam? Có một CHÍNH QUYỀN nào mà "sản xuất" dân mình ra nước ngoài làm nô lệ, đĩ điếm nhiều như bạo quyền CSVN hay không? Từ ngàn xưa đã có bao giờ dan Đại Cồ Việt lại chịu cúi đầu trước giặc tàu như CSVN hay không?
Tôi hỏi Cộng Sản là một chủ thuyết chính trị chớ nó có hình tướng gì đâu mà đi cướp nước?............... .... Chủ thuyết gì? Ai đã đặt ra chủ thuyết này? Chủ thuyết cộng sản có phải là một chủ thuyết tàn ác, vô lương hay không? Điều này ai cũng đều biết. Mọi người có quyền mạt xác, nguyền rũa cái chủ thuyết này hay không? YES và trăm ngàn lần YES. Dùng một vài tiếng chửi thề theo khái niệm của dân gian để hình dung bọn thú đội lốt người này có phải là quá đáng hay không? NO trăm vạn lần NO. Như vậy thì sao lại còn thắc mắc?
Mấy tên Việt gian cho dù nói đến đâu cũng không thể so sánh được với tấng lớp trí thức và hiểu biết quá nhiều về CSVN. Dân trí thức Việt Nam hải ngoại có thể ăn "bơ thừa, sửa cặn" quê hương thứ hai của mình, nhưng phải nhớ rằng "phân thừa, sửa thiêu" của họ đã và vẫn đang nuôi sống dân Việt Nam từ bao năn qua. Không phải là đảng CSVN nuôi dân Việt Nam. Hiểu chưa?
|