Thằng nào củng sai, tất cả đều sai không có thằng lảnh đạo nào đúng trong vụ này, gặp chuyện thì đổ cho dân, hèn hạ chối tới cùng không biết ai phá nhà ông Vươn, bây giờ sự thật phơi bày là cả tập đoàn lảnh đạo truyền thống cộng sản láo khoét quỷ quyệt cấu kết với nhau từ trung ương cho đến địa phương tạo thành một chuổi ăn khớp bao che lường gạt nhân dân bất chấp phải quấy đạo đức và cả thủ tướng chỉ huy lảnh đạo tập đoàn cộng sản Vệt Nam im hơi lặng tiếng cố tình chậm trể để trốn tránh trách nhiệm, vụ này cho thấy rằng sau 36 năm cai trị ngày càng hiện rỏ bản chất tham tàn của cộng sản Việt Nam, lập lừa luật đất đai với thủ đoạn và cố tình chiếm đoạt đất đai làm phương tiện kiếm tiền cho đảng viên từ bắc chí nam, đất đai là của nhân dân nhưng do đảng viên lảnh đạo từ nhỏ đến lớn buôn bán, dân không có quyền sở hửu chỉ có nhà nước có quyền buôn bán ăn cướp từ tay người dân và bây giờ theo bước chân Triều Tiên với chế độ cha truyền con nối, lủ con thủ tương Dủng nắm chức vụ then chốt của đảng và nhà nước bằng cấp lấp liếm không một quá trình phục vụ quốc gia dân chúng mà vào đưởc uỷ viên thường trực trung ương đảng mà đảng này không một người dân nào trong nước đồng thuận, lủ khốn nạn ra ngoại quốc thì trốn chui trốn nhủi sợ hải cộng dồng Việt kiều hải ngoại, Dủng sẻ không bao giời dám đi Mỳ hay Úc vì Việt kiều lúc nào củng đón tiếp với rừng cờ vàng 3 sọc đỏ và biểu ngử đả đảo, trong nước thì sợ đụng chạm ra hải ngoại thì trốn chui trốn nhủi, Dủng ơi là Dủng ăn cái gì mà hèn quá vậy.
|