Dân VN lúc này BS quá nhiều...nhất là dân Hà nội ! Vừa ra khỏi cơn đói sau 75 nhờ chở tài sản miền Nam ra & nhờ thời thế nắm hết các chuyện làm ăn béo bở của cả nước thu vét vào túi riêng , có ít đồng bắt đầu láu cá chó rồi...Cái giống dân này là vậy ! Khi đói thì quì gối , gặp ai cũng lạy dạ..."vâng ạ , cho con xin...ạ !".Khi ngoi lên được thì mất dạy kg thể tả nổi ! Gặp ai cũng xưng "bác " , xưng "bố"...Học đòi, ngông cuồng & mất dạy là tụi này nhất ...
Tao có 1 đống tờ $2 nè. 1 triệu/ 1 tờ. Thằng nào, con na`o muốn mua thì liên lạc tao bán cho....
|