Quote:
Originally Posted by namgiao
mấy năm 12Ba núp dưới mái trường xả hơi chữ nghĩa đã được đảng đào tạo rất là có dạy. được dạy từ ăn rau muống đến ăn hamburger. được dạy cướp của người quốc gia để thành đại gia.
|
Ê ,cái thằng tay sai bán nước , mầy đang chưỉ tổ tiên cuả mầy đó hả ,thằng mất dạy . Mầy có biết rau Muống và các loại rau khác là món ăn truyền thống cuả dân tộc Việt hay không ,các vị Anh Hùng Dân Tộc cuả VN ,Đinh ,Lê ,Trần ,Nguyễn đều phải ăn rau , khoai , thậm chí đến rễ cây và côn trùng để chiến đấu , chứ không phải ăn Bơ, Sưã như bọn bán nước VNCH .
Còn noí đến chử Cướp thì dân tộc Viêt bắt đầu dựng nước cũng bằng chữ Cướp và kết thúc bằng chữ Bán .Noí vậy chắc mầy không hiểu đâu ,thôi để tao chịu khó giải thíchh cho thằng ngu mầy hiểu . Dân tộc VN khơỉ nghiệp lâp quốc từ vùng rừng núi Bắc Bộ , qua nhiều Thế Kỷ ,họ chẳng những đã Cướp mà còn tàn sát dã man những dân tộc khác để chiếm nước cuã các dân tộc sống dọc theo miền Bắc ,Trung và Nam ,nôỉ bật nhất là vụ tàn sát dân Chàm cuả Chế Bồng Nga mà ai cũng biết ,VNCH cũng đã "giết Chúa đoạt Ngôi" ,ám sát Ngô Tổng Thống và truy sát cả gia đình họ Ngô để Cướp chính quyền. Tiếc rằng Cướp nước thì dễ nhưng giữ nước thì khó bơỉ vì bọn chúng đêù là thứ vô dụng bất tài nên cuối cùng đành phải Bán nước mà ra đi ... uống miếng cái đã , khát quá .....hehehehhehe