Là nhóm phóng viên có mặt sớm nhất ở Jakarta, nên việc đầu tiên của chúng tôi là tìm đường đến trung tâm báo chí (MPC) và trung tâm truyền hình (IBC) SEA Games. Thế nhưng, "hành trình" đi tìm MPC và IBC cứ như một trò chơi giải mật mã mang nhiều bất ngờ đến... sốc.
 |
| PV Đỗ Tuấn (báo Bóng đá) |
Từ khách sạn, hỏi cô tiếp tân đường đến trung tâm báo chí SEA Games, cô bảo biết chắc chắn nó nằm trong khu vực Senayan, nhưng không biết địa chỉ chính xác, nên cứ tìm đến đấy mà hỏi. Sau một hồi vừa đi vừa hỏi với sự trợ giúp của bác tài xế taxi, chúng tôi cũng đến được trung tâm điều hành của BTC SEA Games.
Tuy nhiên, ở đây chỉ có người ngồi online chat chít hoặc dạo facebook. Nói chung, không khí khá thảnh thơi và vắng lặng. Anh Kasy - một nhân viên ở đây cho biết, hôm nay là cuối tuần nên các hoạt động vẫn chưa có gì, đồng thời chúng tôi chính là những phóng viên nước ngoài đầu tiên có mặt tại đây.
Hỏi trung tâm báo chí ở đâu? Anh bạn trẻ này cười bối rối: "Các anh sang khách sạn Sultan nhé, gặp cô Nur Layli cô ấy sẽ hướng dẫn cho, và nơi ấy cũng đang dùng tạm để tiếp các phóng viên đến tác nghiệp tại SEA Games".
Tại khách sạn Sultan gặp Nur Layli, cô phụ trách thông tin của BTC SEA Games 26 đã rất nhiệt tình trả lời tất cả những thắc mắc của chúng tôi, đồng thời cho biết 12 giờ trưa nay MPC và IBC mới chính thức mở cửa hoạt động.
Thông tin ấy khiến chúng tôi hớn hở vì hy vọng mình sẽ là người "mở hàng" của cái nơi dành cho báo chí hoạt động trong suốt kỳ đại hội tại thủ đô Jakarta. Sau đó, cô Layli đã ghi cho một cái địa chỉ khá chi tiết để tìm đến MPC một cách nhanh nhất, và bác taxi đã khiến chúng tôi khá bất ngờ hơn khi đưa mọi người đến tòa nhà kim tự tháp, nơi đặt trung tâm điều hành của BTC SEA Games mà chúng tôi mới đến lúc sáng?!
Cứ tưởng mình đi lầm chỗ, nhưng một nhân viên ở đây cho biết đúng là MPC và IBC đặt tại đây, và nằm trên tầng 3. Thế nhưng khi chúng tôi đến tận nơi, tất cả đã ngỡ ngàng trước khung cảnh trống lốc lẫn ngổn ngang của trung tâm báo chí, và chưa cho thấy dấu hiệu nào sẽ chuẩn bị sẽ đi vào hoạt động vào vài giờ nữa.
 |
| MPC vẫn trống trơn |
 |
| Bàn ghế đã có nhưng không thấy máy móc, thiết bị đâu cả |
 |
| Mặt sàn vẫn ngổn ngang như công trường |
Các nhân viên ở đây thật thà bảo rằng họ cũng không biết chừng nào hơn đây hoàn thành và đi vào hoạt động: "Có lẽ phải tuần sau, khi môn bóng đá bắt đầu thi đấu thì may ra".
 |
| Dây dợ nhằng nhịt khắp nơi |
Nghe xong tự dưng thấy lo, bởi Jakarta là nơi đồng tổ chức SEA Games và là nơi tiến hành thi đấu sớm nhất mà MPC và IBC vẫn chưa đâu vào đâu cả, thì nơi tổ chức chính là Palembang giờ này thế nào nhỉ?
Theo Bongdaplus