Hai người này đã chết trong phòng chứa tiền được khóa kín do khói từ máy phát điện đã biến nơi này thành một phòng hơi ngạt.
Một đoạn phim từ camera quan sát đã phơi bày những hình ảnh sởn gai ốc về cảnh cả hai nhân viên này đang sững sờ hốt hoảng và rồi ngã quỵ. Một người quờ quạng tay trên khung lưới sắt bị khóa kín, và người kia đang cố gắng bấm số gọi cấp cứu trên chiếc điện thoại di động của mình trước khi đầu gối họ khuỵu xuống.
Hầm chứa tiền của ngân hàng, nơi thi thể của hai nhân viên bảo vệ được phát hiện. (Ảnh: Times of India)
Prasanta Baidya và Basudeb Ghosh - cả hai đều là cựu chiến binh - đã tử vong chỉ trong vòng 5 phút. Họ đã bị kiệt sức quá nhanh đến nỗi không thể mở được khung lưới sắt dù họ đang giữ chìa khóa. Lượng khói độc đến nỗi, nhiều giờ sau đó, 5 nhân viên cảnh sát và 3 nhân viên ngân hàng cũng đã bị ngất khi bước vào căn phòng này.
Sự cố nói trên đã bộc lộ những sai sót rõ ràng mà lẽ ra đã được xử lý để ngăn chận thảm cảnh xảy ra. Thứ nhất, nguyên tắc chỉ đạo của RBI (Reserve Bank of India - Ngân hàng Trung tâm của Ấn Độ) cấm tất cả các phòng chứa tiền (được gọi là các "chest") không được có máy phát điện. Thứ hai, mỗi "chest" phải có một còi báo động được kết nối với đồn cảnh sát gần nhất để các nhân viên bảo vệ có thể kêu cứu.
Thành phố Kolkata, Ấn Độ. (Ảnh: Businessweek.com)
Thế nhưng, theo báo cáo của cảnh sát Cossipore, phòng chứa tiền này không hề có còi báo động và họ cũng chẳng hề biết rằng đã có loại "chest" như thế trong khu vực này. Trong khi ngân hàng nói trên lại đưa ra tuyên bố rằng họ đã tôn trọng triệt để tất cả các luật lệ và quy định.
Các phòng chứa tiền là những đơn vị lưu trữ tiền mặt thiết yếu của RBI được điều hành bởi các ngân hàng dưới sự giám sát của RBI. Phòng chứa tiền xảy ra sự cố đã phục vụ cho 12 chi nhánh của ING Vysa ở Kolkata và Howrah.
Baidya và Ghosh đã tham gia làm nhiệm vụ vào khoảng nửa đêm ngày chủ nhật, 23/10. Khi các nhân viên bảo vệ của ca trực sáng đến vào thứ hai, họ ngạc nhiên vì gọi mà không ai trả lời thế là họ gọi cảnh sát. Cảnh sát và các nhân viên ngân hàng đã phá cửa vào khoảng 9 giờ sáng. Họ phát hiện hai thi thể đang nằm sóng soài cách nhau 10 bước trong căn phòng có máy phát điện.
Theo Bee