Chàng ca sĩ có khuôn mặt baby bậc nhất xứ Đài đã gặp phải tìm huống “dở khóc dở cười” khi các nhân viên tại một casino ở New York cứ nằng nặng bảo rằng anh chưa đến tuổi vị thành niên.
Được mệnh danh là “Dancing King” của Châu Á, những năm gần đây La Chí Tường đã gặt hái nhiều thành công to lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Hai tuần trước, ngôi sao nhạc pop Đài Loan đã tổ chức một chuyến lưu diễn qua các thành phố New York, Los Angeles và San Francisco của Mỹ. Chuyến lưu diễn này nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ âm nhạc Châu Á. Ước tính có hơn 25.000 khán giả tham dự trong các đêm nhạc của La Chí Tường.
Sau khi buổi hòa nhạc ở New York kết thúc, La Chí Tường đã cùng những người bạn của mình đến một casino gần đó để vui chơi. Anh vui vẻ gọi những giây phút giải trí này là “Party Boys” và háo hức bước chân vào sòng bạc. Tuy nhiên có một điều bất ngờ thú vị đã khiến La Chí Tường không thể đoán trước được. Khi anh vừa bước vào cửa casino thì đã bị các nhân viên bảo vệ chặn lại vì lý do nghi ngờ anh vẫn chưa tới… tuổi vị thành niên.
La Chí Tường và những người bạn chụp ảnh kỉ niệm tại New York
Ngay sau đó, những người bạn đi cùng La Chí Tường đã giải thích với các nhân viên nhưng vẫn không được chấp nhận bởi La Chí Tường không mang theo hộ chiếu để chứng minh. Sau đó, các chàng trai đành rời khỏi casino trong tâm trạng hết sức bất ngờ. La Chí Tường đã cười và nói: “Tôi thật sự hạnh phúc khi có người nghĩ tôi còn trẻ.”.
La Chí Tường năm nay đã 32 tuổi, anh được khán giả khắp Châu Á yêu mến qua vai diễn Lương Sơn Bá trong bản phim truyền hình “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” vào năm 1999. Là ngôi sao khá quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc lẫn các bộ phim truyền hình, mỗi khi La Chí Tường xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn của công chúng lẫn giới truyền thông. Theo thông tin của báo chí Đài Loan thì trong chuyến lưu diễn ở Mỹ này, mỗi chiếc vé trong các đêm nhạc có giá 100 USD, ước tính La Chí Tường đã thu về ít nhất là 200.000 SGD (khoảng 3,3 tỉ đồng). Không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ fan của mình ở Mỹ, La Chí Tường còn được các quan chức ở San Francisco dành cho nhiều ưu ái đặc biệt.
Sau chuyến lưu diễn, mẹ của La Chí Tường đã không ngớt than phiền về sự “tham công tiếc việc” của con mình. Chẳng là những ngày chàng ca sĩ điển trai biểu diễn ở Mỹ lại nhằm đúng vào dịp Tết Trung thu. Chính vì thế nên anh đã không thể về thăm gia đình và thưởng thức một đêm sum vầy trọn vẹn.
Thế nhưng, La Chí Tường đã thể hiện sự hiếu thảo của mình khi gửi lời chúc đến mẹ ngay trên sân khấu: “Mặc dù năm nay tôi không thể cùng gia đình ngắm trăng tròn nhưng tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Mẹ của tôi vẫn đang rất khỏe mạnh và tôi có thể hình dung ra khuôn mặt mẹ mình khi nhìn lên bầu trời đêm nay”.
Theo PLXH